Thành cổ Sơn Tây: Nơi giữ nhịp chậm giữa những vội vàng thời gian

(Sóng trẻ) - Từng là tòa thành quân sự một thời, nay khi hòa bình lặp lại, Thành cổ Sơn Tây trở thành kiến trúc lịch sử cổ kính giữa lòng thị xã. Trong nhịp sống gấp gáp của phố thị, thành cổ vẫn giữ một nhịp chậm riêng - chốn bình yên cho những ai tìm về, lắng nghe âm vang xưa vọng lại.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 40km về phía Tây, Thành cổ Sơn Tây là một trong những di tích lịch sử kiến trúc quan trọng của vùng xứ Đoài. Công trình mang giá trị quân sự, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc, đồng thời là biểu tượng tự hào của người dân Sơn Tây.

Được xây dựng vào năm 1822 dưới triều vua Minh Mạng, thành là căn cứ phòng thủ trọng yếu bảo vệ kinh thành Thăng Long. Gần 2 thế kỷ trôi qua, tòa thành bằng đá ong vẫn đứng sừng sững giữa lòng thị xã, lưu giữ dấu ấn một thời oanh liệt. (Ảnh: Quế Thanh)
Được xây dựng vào năm 1822 dưới triều vua Minh Mạng, thành là căn cứ phòng thủ trọng yếu bảo vệ kinh thành Thăng Long. Gần 2 thế kỷ trôi qua, tòa thành bằng đá ong vẫn đứng sừng sững giữa lòng thị xã, lưu giữ dấu ấn một thời oanh liệt. (Ảnh: Quế Thanh)
Kỳ đài Sơn Tây là công trình bát giác cao 18m được xây dựng ở trung tâm thành. Không chỉ là vị trí treo quốc kỳ, nơi đây còn đóng vai trò quan sát, cảnh giới. Nhờ hệ thống cầu thang xoáy, cửa sổ lấy ánh sáng và thông khí, công trình đảm bảo tầm nhìn rộng, khả năng kiểm soát các hướng tiếp cận. (Ảnh: Quế Thanh)
Kỳ đài Sơn Tây là công trình bát giác cao 18m được xây dựng ở trung tâm thành. Không chỉ là vị trí treo quốc kỳ, nơi đây còn đóng vai trò quan sát, cảnh giới. Nhờ hệ thống cầu thang xoáy, cửa sổ lấy ánh sáng và thông khí, công trình đảm bảo tầm nhìn rộng, khả năng kiểm soát các hướng tiếp cận. (Ảnh: Quế Thanh)
Cổng Đoan Môn dẫn vào Điện Kính Thiên với kiến trúc 3 tầng mái cong, góc đao có đắp hình rồng cuốn và 3 cửa uốn vòm để ra vào. Cổng được thiết kế theo kiểu chồng diềm, các mái lợp bằng ngói ống lưu ly, trang trí bằng hình tứ quý, thể hiện sự giao hòa giữa kiến trúc quân sự và nghệ thuật trang trí dân gian. (Ảnh: Quế Thanh)
Cổng Đoan Môn dẫn vào Điện Kính Thiên với kiến trúc 3 tầng mái cong, góc đao có đắp hình rồng cuốn và 3 cửa uốn vòm để ra vào. Cổng được thiết kế theo kiểu chồng diềm, các mái lợp bằng ngói ống lưu ly, trang trí bằng hình tứ quý, thể hiện sự giao hòa giữa kiến trúc quân sự và nghệ thuật trang trí dân gian. (Ảnh: Quế Thanh)
Ẩn mình sau cổng Đoan Môn là Vọng Cung hay còn gọi là Điện Kính Thiên. Đây là một công trình kiến trúc có quy mô bề thế. Vọng Cung là nơi hàng năm trong những ngày đại lễ, các quan đầu tỉnh đến đây để tế trời đất, hướng về kinh đô tế lễ. Đồng thời đây cũng là khu vực làm việc và nghỉ ngơi của nhà vua mỗi khi đi tuần thú xứ Đoài. (Ảnh: Quế Thanh)
Ẩn mình sau cổng Đoan Môn là Vọng Cung hay còn gọi là Điện Kính Thiên. Đây là một công trình kiến trúc có quy mô bề thế. Vọng Cung là nơi hàng năm trong những ngày đại lễ, các quan đầu tỉnh đến đây để tế trời đất, hướng về kinh đô tế lễ. Đồng thời đây cũng là khu vực làm việc và nghỉ ngơi của nhà vua mỗi khi đi tuần thú xứ Đoài. (Ảnh: Quế Thanh)
Lư hương đá trước Điện Kính thiên mang biểu tượng tâm linh quan trọng, là nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và thần linh. (Ảnh: Quế Thanh)
Lư hương đá trước Điện Kính thiên mang biểu tượng tâm linh quan trọng, là nơi thể hiện lòng thành kính với tổ tiên và thần linh. (Ảnh: Quế Thanh)
Từ sân vào Vọng Cung có các bậc đá, 2 bên bậc thềm có đôi rồng đá đục thân mềm mại, vảy khắc tinh xảo, trong tư thế lộn đầu xuống thấp. (Ảnh: Quế Thanh)
Từ sân vào Vọng Cung có các bậc đá, 2 bên bậc thềm có đôi rồng đá đục thân mềm mại, vảy khắc tinh xảo, trong tư thế lộn đầu xuống thấp. (Ảnh: Quế Thanh)
Tòa Vọng Cung được lợp bằng ngói ta trên kiến trúc chồng diềm tám mái, các góc đao có hình rồng uốn lượn rất đẹp mắt. (Ảnh: Quế Thanh)
Tòa Vọng Cung được lợp bằng ngói ta trên kiến trúc chồng diềm tám mái, các góc đao có hình rồng uốn lượn rất đẹp mắt. (Ảnh: Quế Thanh)
Tất cả cả đều được điêu khắc tỉ mỉ, tinh xảo thể hiện đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân làng mộc thời bấy giờ của xứ Đoài. (Ảnh: Quế Thanh)
Nơi đây còn hội tụ nhiều những tác được chạm trổ điêu khắc tinh tế: rồng, phượng, hoa lá cuốn... vừa mang yếu tố trang trí, vừa có ý nghĩa tâm linh. Các trúc gác đòn tay, đẩu củng liên kết bằng mộng gỗ mà không dùng đinh, một kỹ thuật truyền thống giúp công trình đứng vững hàng trăm năm. (Ảnh: Quế Thanh)
Thành cổ Sơn Tây được xem là tòa thành duy nhất của Việt Nam xây hoàn toàn bằng đá ong, một loại vật liệu có màu nâu đỏ đặc trưng, rất bền chắc và chịu thời tiết tốt. Chính vì thế, trải qua bao thăng trầm lịch sử, dù một số công trình bị phá hủy nhưng cấu trúc chung của thành vẫn được bảo tồn. (Ảnh: Quế Thanh)
Thành cổ Sơn Tây được xem là tòa thành duy nhất của Việt Nam xây hoàn toàn bằng đá ong, một loại vật liệu có màu nâu đỏ đặc trưng, rất bền chắc và chịu thời tiết tốt. Chính vì thế, trải qua bao thăng trầm lịch sử, dù một số công trình bị phá hủy nhưng cấu trúc chung của thành vẫn được bảo tồn. (Ảnh: Quế Thanh)
Du khách đến với thành cổ không khỏi ấn tượng bởi không gian xanh bao trùm, cây cỏ len vào từng kẽ gạch tạo nên cảm giác hoang sơ yên bình, nhịp chậm tĩnh tại của vùng đất cổ. (Ảnh: Quế Thanh)
Du khách đến với thành cổ không khỏi ấn tượng bởi không gian xanh bao trùm, cây cỏ len vào từng kẽ gạch tạo nên cảm giác hoang sơ yên bình, nhịp chậm tĩnh tại của vùng đất cổ. (Ảnh: Quế Thanh)
Ngày nay, thành cổ Sơn Tây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân địa phương. Dưới những tán cây rợp bóng, người dân thong thả hóng mát, trò chuyện sau một ngày lao động vất vả. Bà Phương (thứ hai từ phải qua) chia sẻ: “Mỗi chiều tan làm ngang qua thành cổ, bắt gặp từng tốp khách du lịch đến tham quan, nhất là các bạn trẻ, tôi thấy phấn khởi và tự hào. Mong rằng ai ghé qua cũng biết giữ gìn, để thành cổ vẫn yên bình như vốn có”. (Ảnh: Quế Thanh)
Ngày nay, thành cổ Sơn Tây không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn trở thành điểm dừng chân quen thuộc của người dân địa phương. Dưới những tán cây rợp bóng, người dân thong thả hóng mát, trò chuyện sau một ngày lao động vất vả. Bà Phương (thứ hai từ phải qua) chia sẻ: “Mỗi chiều tan làm ngang qua thành cổ, bắt gặp từng tốp khách du lịch đến tham quan, nhất là các bạn trẻ, tôi thấy phấn khởi và tự hào. Mong rằng ai ghé qua cũng biết giữ gìn, để thành cổ vẫn yên bình như vốn có”. (Ảnh: Quế Thanh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN