Nhà báo cần đạo đức như cần không khí để thở

(Sóng Trẻ)-Nghề nào cũng cần có đạo đức. Từ một bà hàng cơm, một chú xe ôm, một nghệ sỹ đến một nhà doanh nghiệp…. tất thảy đều cần có đạo đức trong cái nghề nghiệp mà họ đang theo đuổi. Với một nhà báo - những người luôn được coi là đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thì đạo đức lại càng cần phải luôn được đề cao…

 

 

Một nhà báo tài giỏi, có kiến thức sâu rộng và học hàm, học vị đầy mình nhưng khi đứng trước một trang giấy cùng muôn ngàn sự kiện, con chữ, thứ mà họ cần đầu tiên vẫn là lương tâm, trách nhiệm với sự thật và đạo đức nghề nghiệp. Mỗi câu chữ họ viết ra có thể được đong đếm bằng tiền hoặc trách nhiệm xã hội nhưng chọn tiền hay sự thật lại phụ thuộc vào bản lĩnh của mỗi người làm báo.

Bản lĩnh, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp là những kiến thức mà mọi bài giảng đều là không đủ. Giáo trình duy nhất, trường học cần thiết nhất chính là bản thân nội tại con người họ.

Trong mỗi trái tim, khối óc của một nhà báo, nài lượng kiến thức họ còn phải luôn có chỗ dành cho sự rung cảm. Điều khiến xã hội sợ hãi là một nhà báo tài năng nhưng lạnh lùng và vô cảm. Biết rung cảm trước những đớn đau của xã hội, đồng cảm với tiếng nói của những người dân nghèo khổ thì nhà báo sẽ nghiêm khắc hơn trước những sai lầm của mình và của đồng nghiệp.

Danh tiếng là thứ hào nhoáng nhưng cũng phù phiếm nhất. Với nhà báo, danh tiếng là điều mà  xã hội công nhận cho những cống hiến của anh ta. Những cống hiến ấy không chỉ tính bằng một vài bài báo hay bằng vài tháng, vài năm mà phải bằng cả cuộc đời phấn đấu lao động không mệt mỏi.

Thực tế cuộc sống vốn vẫn khắc nghiệt nhưng cũng rất công bằng. Nó đang không ngừng đào thải những cá nhân kém cỏi không đủ năng lực và phẩm chất, nhưng cũng góp phần ươm những mầm xanh nhân cách.

Môn học đạo đức nghề nghiệp nhà báo là một môn học tự thân. Kiến thức về đạo đức và lương tâm người làm báo cần được bồi đắp, sàng lọc theo tháng ngày trong suốt cuộc đời mỗi người làm báo. Hơn thế, nó phải được chuyển thành ý thức hệ, thành một suy nghĩ tự nhiên bản năng với người làm báo. Mỗi nhà báo phải tự ý thức rằng mình cần đạo đức như cần không khí để thở.

                                                                          Trần Trang

Lớp Báo mạng điện tử K.25

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN