"Nước Ý, câu chuyện tình của tôi"

(Sóng Trẻ) - Sáng 23/5, Công ty Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Italia tại Hà Nội và Không gian Sáng tạo Trung Nguyên tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm Nước Ý, câu chuyện tình của tôi của Trương Anh Ngọc.

“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” không chỉ là xứ sở của bóng đá, của thời trang, của những kiệt tác nghệ thuật phi thường, của đàn ông lịch thiệp, đàn bà quý phái, Ý còn là đất nước của những điều gần gụi và giản dị. Độc giả từng cảm thấy yêu quý và thích thú với nước Ý khi đọc sách của Beppe Severgnini sẽ khó lòng bỏ qua tập tản văn của Trương Anh Ngọc.

Không đơn thuần là một cuốn cẩm nang du lịch, không triết lý rườm rà, cuốn sách có những miêu tả ẩn dụ đậm chất văn chương, hơn cả, như chính tác giả đã nói, tập tản văn là câu chuyện tình của anh và nước Ý. Chỉ khi yêu, người ta mới có thể thấu hiểu đến tận cùng “chân tơ kẽ tóc” như vậy.

Tập tản văn Nước ý, câu chuyện tình của tôi là thành quả của Trương Anh Ngọc khi đã trở về sau thời gian công tác nhiệm kỳ ba năm với tư cách Trưởng phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Ý. Cuốn sách tập hợp một số bài viết và ảnh chụp, ghi lại hành trình dài khi anh sống trong lòng nước Ý, chia sẻ cuộc sống cùng những người Ý dù xa lạ hay gần gũi.  

Chia sẻ về cuốn sách này, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu viết: "Với Nước Ý - câu chuyện tình của tôi của Anh Ngọc, những ai đã đến hoặc chưa hoặc rồi sẽ đến, đã yêu hay không yêu hoặc chưa yêu đều sẽ biết đến một nước Ý hoàn toàn khác. Một nước Ý theo kiểu của một Milanista đích thực, yêu Milan đến quặn lòng, nhưng bình luận trận Roma vô địch nước Ý hồi năm 2001 thì lại khóc, khóc nghẹn cả giọng vì… sung sướng!"


nycct

Nhà báo Trương Anh Ngọc chia sẻ về cuốn sách


“Nếu nói nước Ý là quê hương thứ hai của Ngọc, có lẽ là nói quá lên về mặt địa lý. Nhưng nói nước ý đã sinh ra một chàng trai Việt, có lẽ là Người-tình-trong-anh gắn bó với mảnh đất này không thể dỗi hờn” - Nhiếp ảnh gia Dương Mình Long chia sẻ.

Nhà báo Trương Anh Ngọc thủ thỉ: “Nước Ý sẽ ở trong trái tim bạn ngày cái nhìn đầu tiên, như một tiếng sét đánh mà người Ý, vốn hoa tình và quá lãng mạn trong đời sống tình cảm, luôn vướng vào như mắc phải tơ nhện. Tình yêu ấy với nước Ý đôi khi không chỉ bắt nguồn từ âm nhạc, ngôn ngữ, bóng đá, ẩm thực và đàn bà mà còn có thể qua cả mafia và cuộc chiến mafia… Trên đất nước của những điều kỳ diệu của con người, thiên nhiên, của các tác phẩm nghệ thuật, của lịch sử và văn minh, có quá nhiều điều bất công, có biết bao tội ác và điều nghịch lý. Nhưng những ai đã có nước Ý trong tim rồi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình yêu ấy vì điều đó”.

Có lẽ chính vì thế, mà bây giờ, khi đã trở về sau một hành trình dài trong lòng nước Ý, sống với những người Ý cả gần gũi lẫn xa lạ, được cihia sẻ tất cả những gì có thể với những người có chữ cuối ở tên đường là “a”,”o”. Trương Anh Ngọc luôn cảm thấy mình như một phần của họ, và bản thân họ sống trong anh.


nyctt_02

Đông đảo bạn đọc đã tới tham dự buổi giới thiệu cuốn sách


Cuốn sách này là câu chuyện tình của Anh với nước Ý. Anh không có tham vọng đây sẽ là cuốn sách hướng dẫn du lịch cho các độc giả muốn hiểu biết thêm về nước Ý, mà đơn giản là tập hợp những ghi chép từ trái của một nhà báo đã không chỉ sống ở đó hơn ba năm, mà còn thực sự yêu đất nước ấy từ khi đặt chân lên đó.

Nước Ý ấy hiện ra một cách lãng mạn qua những tấm ảnh anh chụp trong những năm sống tại Ý và được chọn riêng cho cuốn sách này. Nước Ý ấy hiện ra đầy sinh động, bắt đầu từ những trang viết về thủ đô Rooman, nơi anh đã từng sống và làm việc phần lớn thời gian, về nước Ý tôn giáo và sung đạo với hình ảnh nhà thờ thánh Pietro, về nước ý của tình yêu qua những ổ khóa trên cầu Milvio và bản công nhà nàng Juliet ở Verona; qua nước Ý của La dolece vita với rượu vang Chianti; tới nước Ý đẹp đẽ như một thiên đường ở miền Nam.

Nước Ý sẽ sống trong bóng đá một cách sinh động và thậm chí điên rồ ở phần hai và những trăn trở trong bồn bề cuộc sống ở phần cuối sách. Và Anh mong mọi người hãy đọc cuốn sách này với niềm đam mê, và nếu có thể được, hãy đọc trong tiếng nhạc nhè nhẹ của Andrea Boccelli, Claudio Baglioni hay Francesco de Greri.

Trương Anh Ngọc là nhà báo thể thao từng tham gia nhiều giải bóng đá lớn của khu vực và thế giới kiêm bình luận viên truyền hình hàng đầu về bóng đá quốc tế, đặc biệt là bóng đá Ý. Anh chính là phóng viên Việt Nam đầu tiên được tạp chí France Football mời tham gia bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng FIFA. Nài viết báo, anh còn tham gia nhiều chương trình bình luận bóng đá trên các kênh VTV3, VCTV, VTC và K+.
 

Hồ Phương Phúc
 Lớp Báo in K.29

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN