Solo Trip: Khi người trẻ chọn ‘đơn độc’ để tìm thấy sự tự do
(Sóng trẻ) - Không còn là những cuộc vui đông đúc hay sự bồng bột của tuổi trẻ, Solo Trip (du lịch một mình) đang trở thành một triết lý sống của các bạn trẻ bây giờ.
Phép thử của sự tĩnh lặng
Ở tuổi 21, khi bạn bè đồng trang lứa thường ưu tiên những chuyến du lịch đông vui, náo nhiệt, Phạm Minh Châu (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) lại chọn cho mình một hướng đi khác: trekking một mình.
Sinh ra ở vùng núi, Châu vốn quen với những con đường rừng dài và sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Nhưng phải đến khi xuống Hà Nội học tập, trải nghiệm nhịp sống tất bật của thành phố, cô mới thực sự nghĩ đến việc thử một chuyến đi độc hành. “Lúc đó mình tự hỏi: nếu trên hành trình chỉ có một mình, không ai quyết định thay, không ai thúc giục, mình sẽ đi như thế nào?”, Châu nhớ lại.
Chuyến solo trip đầu tiên của cô không phải để chứng minh điều gì với người khác. Với Châu, đó giống như một phép thử nhỏ dành cho chính mình. “Mình muốn xem bản thân có đủ bình tĩnh để xử lý mọi thứ một mình không. Khi không có quá nhiều tiếng ồn xung quanh, mình cũng lắng nghe được suy nghĩ của mình rõ ràng hơn”, cô chia sẻ.
Trong một lần trekking ở vùng Tây Bắc, Châu nhớ mãi buổi chiều khi bóng tối xuống nhanh trên con đường núi. Xung quanh chỉ còn tiếng gió và tiếng bước chân của chính mình. Khoảnh khắc ấy khiến cô cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.
Cũng từ những trải nghiệm như vậy, Minh Châu dần nhận ra một phiên bản khác của chính mình. “Nhiều lúc mình tưởng rằng bản thân yếu đuối hơn mình nghĩ. Nhưng khi không có ai đứng phía sau để dựa vào, mình buộc phải mạnh mẽ và bình tĩnh hơn”, cô nói.
Không chỉ có những cung đường núi, các chuyến đi một mình còn giúp Châu có cơ hội kết nối với những con người mới. Trong một lần trekking, cô tình cờ gặp một số bạn nhỏ người bản địa trên đường và cùng trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống nơi vùng cao.
Cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên ấy khiến hành trình độc hành không còn đơn độc. Sau mỗi chuyến đi, điều Châu nhận được không chỉ là những bức ảnh đẹp hay cung đường đã chinh phục, mà còn là sự tự tin và bản lĩnh của chính mình.
“Sau mỗi chuyến đi, mình cảm thấy bản thân vững vàng hơn một chút. Ít nhất mình biết rằng nếu phải đối diện với khó khăn, mình vẫn có thể tự tìm cách vượt qua”, cô chia sẻ.
Bước ra khỏi “vùng an toàn” để chạm vào thế giới
Nếu Minh Châu chọn núi rừng trong nước làm phép thử, Nguyễn Thanh Quân (sinh viên năm 4, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh) lại quyết định thử sức với một chuyến solo trip ra nước ngoài. Một tuần tại Malaysia không chỉ là chuyến du lịch, mà còn là bài kiểm tra thực thụ về khả năng thích nghi của chàng sinh viên kiến trúc giữa một nền văn hóa đa dạng.
“Ban đầu mình cũng lo, nhất là khi đến một đất nước khác, mọi thứ đều mới từ ngôn ngữ, văn hóa đến cách sinh hoạt. Nhưng chính điều đó lại khiến mình thấy háo hức”, Quân chia sẻ.
Trong hành trình của mình, Quân đã ghé thăm Kuala Lumpur - trung tâm sôi động bậc nhất của Malaysia. Tại đây, nam sinh dành thời gian khám phá Batu Caves, nơi gây ấn tượng với bức tượng thần Murugan khổng lồ và những bậc thang đầy màu sắc. Đứng giữa dòng người đông đúc, Quân cảm nhận rõ rệt việc mình đang ở một nơi hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam, mang lại một trải nghiệm vừa lạ lẫm lại vừa thú vị.
Những bữa ăn đơn giản hay các món ăn đường phố tại Malaysia mang đến cho Quân một góc nhìn khác về đời sống thường nhật của người dân nơi đây. “Đi một mình, mình có xu hướng quan sát nhiều hơn, để ý từng chi tiết nhỏ từ cách người ta ăn uống, trò chuyện đến nhịp sống xung quanh”, Quân nói.
Tuy nhiên, hành trình solo trip ở nước ngoài cũng đặt ra không ít thử thách. Bất đồng ngôn ngữ, lạc đường hay phải tự xoay xở trong tình huống bất ngờ là những điều Quân đã trải qua. Dù lúc đầu cảm thấy khá hoang mang, Quân dần học được cách bình tĩnh và chủ động xử lý vấn đề. Mỗi tình huống được giải quyết lại khiến cậu trở nên tự tin hơn.
Sau chuyến đi, điều đọng lại với Quân không chỉ là những địa điểm đã đặt chân tới, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận bản thân. “Trước đây, mình nghĩ đi nước ngoài một mình là điều gì đó rất khó. Nhưng sau chuyến đi, mình nhận ra nếu chuẩn bị kỹ và dám thử, mọi thứ đều có thể làm được”, cậu chia sẻ.
Hành trình của Minh Châu hay Thanh Quân đều cho thấy, solo trip không chỉ là câu chuyện của sự tự do, mà còn là lựa chọn đối mặt với thử thách. Khi người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn, thậm chí là ở một đất nước xa lạ, họ được khám phá thế giới và khám phá chính mình qua từng trải nghiệm.


-1756651692.png)