Văn hóa cà phê buổi sáng: Cách người trẻ Hà Nội tìm lại nhịp sống riêng
(Sóng trẻ) - Không còn vội vàng bắt đầu ngày mới bằng công việc, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đang tìm đến những quán cà phê để sống chậm lại, lắng nghe bản thân nhiều hơn vào mỗi buổi sáng.
Không chỉ là thói quen thưởng thức, việc tìm đến quán cà phê mỗi sáng đang trở thành một cách tìm lại nhịp sống của giới trẻ Hà Nội. Bắt đầu một ngày mới với tách cà phê khiến nhiều người trẻ có thêm năng lượng để bắt đầu học tập và làm việc.
Tại những con phố nhỏ quanh khu phố cổ, không gian cà phê buổi sáng thường mang trong mình hơi thở rất riêng của Hà Nội. Có những quán cà phê sách yên tĩnh, nơi mùi cà phê thơm quyện với hương giấy từ những giá sách khơi gợi cảm hứng học tập và sáng tạo. Cũng có những quán hoài cổ với tường vàng, gạch cũ, gợi nhớ vẻ đẹp Hà Nội xưa giúp người trẻ cảm nhận sự chậm rãi, trầm tĩnh trong nhịp sống hiện đại.
Dù mang phong cách nào, nhưng những không gian ấy đều tạo cho người trẻ cảm giác thoải mái để họ sống chậm, hít thở, và cảm nhận thành phố theo cách của riêng mình.
Khác với trước đây, tại quán cà phê, các bạn trẻ không chỉ gặp gỡ bạn bè hay “check-in” sống ảo. Đây còn là nơi họ tái tạo năng lượng và tìm lại cân bằng. Là một người trẻ yêu thích quán cà phê với phong cách nhẹ nhàng, bạn Đoàn Như Quỳnh (19 tuổi), chia sẻ: “Mình thích những quán yên tĩnh, cổ kính. Ngồi giữa không gian như vậy khiến mình dễ tập có năng lượng tích cực hơn. Một cốc cà phê buổi sáng giúp mình bắt đầu ngày mới hiệu quả”.
Không chỉ là thưởng thức đồ uống, việc lựa chọn quán cà phê còn phản ánh cá tính của người trẻ: có người tìm đến không gian cổ điển để cảm nhận Hà Nội, có người chọn góc cà phê sách để học, để làm việc, hay đơn giản là tìm một khoảng “chậm” giữa phố xá vội vã.
Bạn Nguyễn Vĩnh Hưng - nhân viên pha chế tại Tranquil Books & Coffee (21 tuổi) chia sẻ: “Khách tại quán mình chủ yếu là người trẻ và đến đây để học, đọc sách hoặc làm việc. Họ tìm không gian yên tĩnh để tránh xao nhãng và hoàn thành công việc hiệu quả. Việc có một khoảng không gian như vậy giúp họ duy trì nhịp sống có trật tự, vừa học tập vừa thư giãn”.
Trong khi đó, với những vị khách khác như bạn Nguyên Hồng (24 tuổi) lại chọn quán vì sự thoáng đãng và ít người. “Mình không thích những nơi quá đông. Mình có xu hướng tìm đến không gian yên tĩnh, đẹp, giá cả vừa phải, để ngồi chill, trò chuyện và tạm tách khỏi ồn ào”.
Với nhiều người, tách cà phê sáng không chỉ là một thức uống mà là một khoảng dừng để quan sát Hà Nội qua khung cửa, để lắng nghe, sống yên tĩnh giữa dòng người hối hả. Cà phê, vì thế, trở thành nghi thức sống chậm – một nét văn hóa nhỏ nhưng đầy tinh tế của người trẻ Hà Nội hôm nay.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
