Vũ điệu ngàn năm

(Sóng Trẻ) - Tiếng nhạc quê hương như nhấc bổng những chiếc diều len cao mãi, cao mãi trên bầu trời Hà Nội ngày Đaị lễ đã gợi lên bao nghĩ suy của những người đến xem…  

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội hôm nay rực rỡ sắc màu của những chiếc diều từ mọi miền về đây dự Lễ hội thả diều nghệ thuật Hà Nội chào mừng ngày đại lễ nghìn năm. Tham gia lễ hội là các Câu lạc bộ chơi diều từ mọi miền của đất nước, từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Huế rồi đi ra các tỉnh miền bắc, là Câu lạc bộ Phượng Hoàng của Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện của Huế, các câu lạc bộ chơi diều của các tỉnh miền Bắc…


22323ac80_st2.jpg
 
 HÌnh ảnh diều tại Lễ hội thả diều nghệ thuật Hà Nội
 
Những chiếc diều mang đến lẽ hội đủ kích thước, hình dáng, màu sắc mang đặc trưng của các miền của đất nước ta. Đó là chiếc diều mang lá quốc kỳ Việt Nam của Câu lạc bộ Phượng Hoàng, là chiếc diều mang dòng chữ chào mừng cucar tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diều mang phong cách Cung đình Huế, chiếc diều bốn dây, diều mang hình những con bướm sặc sỡ, có chiếc diều hình cánh buồm hay hình con cá đuối… Có thể nói lễ hội này mang  nhiều hình thù đặc trưng của các vùng quê Việt Nam… Đặc biệt hơn cả là sự góp mặt của các cánh diều quốc tế đến từ các nước Trung Quốc, Singapore, Philippin. Canada, Mỹ… Các nghệ nhân quốc tế đã làm phong phú Vũ điệu nghìn năm Hà Nội.

Nhưng chủ đạo của những vũ điệu Thăng Long vẫn là những chiếc diều của các nghệ nhân Việt Nam. Mỗi một chiếc diều là hình ảnh mỗi miền quê Việt Nam và đáp số chung là hương sắc Việt Nam, là hồn quê Việt trên mỗi cánh diều làm nên Vũ điệu Thăng Long  ngàn năm đi sâu vào lòng dân tộc, hấp  dẫn bao khách nước nài đên xem.  
 
Cánh diều dân tộc phần phật bay cao   hơn khi tiếng nhạc mang hơi thở làng quê vút lên cao đọng lại rất lâu trong lòng mỗi chúng ta. Ta như bắt gặp một cánh đồng trải rộng để cánh chim nào cùng cánh diều của chú mục đồng vút lên cao, cao mãi, mang bao niềm mơ ước đẹp đẽ bay cao. Một Hà Nội ồn ã như không còn nữa nhường chỗ cho một Hà Nội thênh thang… Ký ức tuổi thơ như trở về trong lòng những người xa quê lên đây học. mọi người cùng ngước nhìn lên bầu trời Hà Nội để một lần sít lại gần nhau hơn, để tâm hồn thả theo cánh diều trên cao. Bất giác ai gọi “Diều ơi!”mà trong long bao nỗi dâng đầy.

Vũ Thị Thu

Phát thanh K29

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN