Bi hài chuyện nhà nghỉ biến thành xóm trọ sinh viê

(Sóng Trẻ) - Bị biểu nhầm là hư hỏng, sống buông thả, thậm chí là bạn bè xa lánh, “cạch” mặt là tình cảnh chung của những bạn sinh viên trọ trong “nhà nghỉ” mà không phải là nhà nghỉ.

Từ bị hiểu nhầm...

Thấy Phương – cô bạn thân cùng lớp vốn nổi tiếng nan nãn, hiền lành bước ra từ khu nhà nghỉ, đầu đội mũ, mặt bịt kín khẩu trang khiến mình hết sức ngạc nhiên và  bối rối, kèm theo đó là những suy nghĩ tiêu cực” – Đó là tâm sự của Nga, sinh viên năm 3 trường ĐH Điện Lực khi thấy bạn mình bước ra từ khu nhà nghỉ.

Bị ám ảnh bởi hình ảnh “không đẹp” của Phương, Nga quyết định tìm hiểu cho ra chuyện. Hỏi han thêm bạn bè cũ của Phương, ai ai cũng khẳng định Phương chưa hề có người yêu. Nỗi lo lắng của cô bạn lại càng nghiêm trọng hơn nữa khi nghĩ đến chuyện bạn mình dính vào một đường dây buôn bán mại dâm hay đang giấu bè bạn sống chung với bạn trai nào đó. Rùng mình bởi những suy nghĩ vớ vẩn, Nga quyết định theo dõi Phương sau giờ tan học. Vẫn đội mũ, bịt khẩu trang và bước vào khu nhà nghỉ, nhưng đến nơi thì Nga mới vỡ lẽ bởi phòng trọ của Nga nằm trong khu nhà nghỉ.

Chúng tôi đến gặp Phương, khu nhà trọ này vốn dĩ là nhà nghỉ cũ do nhà chủ mở rộng kinh doanh nên trở thành nhà trọ cao cấp giá rẻ cho sinh viên. Phương ngại ngùng chia sẻ: “Do chủ nhà trọ cũ khó tính quá nên tớ chuyển đi và tình cờ thấy “nhà trọ” này treo biển cho sinh viên thuê. Lúc đầu nghĩ cũng thấy ngại vì sợ bạn bè hiểu nhầm nhưng do là phòng nhà nghỉ nên điều hòa, tivi đều đầy đủ. Với lại mỗi tháng trả 2 triệu, điện nước dùng thoải mái nên tớ thấy cũng ổn và kiếm thêm một đứa bạn ở cùng. Nhưng khu này lại gần trường, có rất nhiều sinh viên thường qua lại nên tớ phải luôn bịt khẩu trang và đội mũ khi đi học”.

1439ccaad_imagehandler.ashx.jpeg
Nhà nghỉ mọc lên như nấm, một số nhà nghỉ xuống cấp biến thành phòng trọ cho sinh viên (Nguồn Internet)

Cùng trường hợp với Phương, Thắng – SV năm 1 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội  cho biết: “Do nhà nghỉ không hợp phong thủy, chủ nhà bèn xây thêm một nhà nghỉ khác và biến nhà nghỉ này thành nhà trọ. Thấy rẻ và tiện lợi vì gần trường nên tớ với hai bạn nam nữa cùng thuê. Một hôm đi học về, thấy thằng bạn nổi tiếng ăn chơi cùng lớp bước bước ra từ nhà nghỉ mới của nhà chủ, nó nhìn tớ nói rất phấn khởi: “Mày cũng đi hả Thắng? Trội đấy! Thế em cũng mày đâu? Xem mặt cái nào”. Lúc ấy tớ không định thần được là nó đang nói cái gì, tới lúc nó cười khúc khích phóng xe đi tớ mới biết. Hôm sau lên lớp, tin đồn tớ vào nhà nghỉ với bồ được lan truyền khắp lớp, mọi người bắt đầu xa lánh tớ, đám con gái bảo tớ là đứa hư hỏng, chưa gì đã học “đú đởn”. Tớ giải thích thì các bạn không tin, không biết giải quyết như thế nào nên đành ngậm ngùi im lặng”.

...đến gặp những tình huống khó xử

Hiểu nhầm là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng việc gặp phải những tình huống khó “đỡ” quả thật sẽ khiến các bạn không khỏi bối rối. Khi được hỏi về những tình huống mà bạn gặp phải, Hùng – SV năm 3 ĐH FPT cười méo mó chia sẻ: “Hôm cuối tuần, đang ngủ nn thì thấy bố ̣i bảo đang đang ở Hà Nội. Vội phóng xe ra đón bố qua phòng “trọ”, chưa kịp dọn dẹp gì, thấy bố ngồi bệt xuống giường khóc. “Nhà mình nghèo, con đưa bố về phòng trọ của con cũng được. Sao lại tốn tiền đưa bố đến nhà nghỉ thế này?”. Giải thích mãi mà bố không chịu nghe, tớ phải nhờ nhà chủ qua nói với bố, lúc ấy bố mới yên tâm. Rồi khi chứng kiến các đôi trai gái “dập dìu” bước vào nhà nghỉ, bố nhất quyết bắt tớ rời khỏi phòng dù tớ có giải thích như thế nào”.

Còn Phương – cô bạn thật thà tâm sự: “Đang loay hoay dắt xe vào nhà thì một đôi trai gái phóng xe vào hỏi liến thoắng: còn phòng không chị? Gửi xe ở đâu ạ? Chị cho em “trú” một phòng nhé? Mình ngớ người vì không hiểu chuyện gì, cuối cùng mới lắp bắp bảo: Đây là nhà trọ anh ạ! Đôi bạn trẻ nhìn mình bằng ánh mắt lạ hoắc rồi phóng vội đi. Còn mình chết đứng vì ngượng”.

Biết là nhà nghỉ biến thành xóm trọ sinh viên là chuyện đã có từ trước đến nay và có vô vàn điều bi hài diễn ra xung quanh nó nhưng đừng để chuyện bi hài đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống xung quanh của các bạn.

Mạc Tuyết Ngân

Lớp Báo mạng điện tử K.30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN