Bộ ảnh chủ đề “Eclipseos”: Hành trình tìm về sự lương thiện trong tâm hồn

(Sóng trẻ) - Vừa qua, bộ ảnh “Eclipseos” của Halloween 2024: Equinox đã chính thức được “lên sóng”. Với cốt truyện sáng tạo cùng thông điệp nhân văn, bộ ảnh đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các bạn trẻ. 

Nằm trong chuỗi ấn phẩm truyền thông của chương trình, bộ ảnh chủ đề đã trở thành “mảnh ghép” không thể thiếu trong mỗi mùa Halloween trường Báo. Tiếp nối thành công của những mùa trước, bộ ảnh “Eclipseos” ra đời với mong muốn hướng con người đến thông điệp nhân văn về việc hài lòng, trân trọng những giá trị tinh thần tốt đẹp.

Bộ ảnh xoay quanh câu chuyện con người đối diện với cám dỗ trong tâm hồn. “Eclipseos” mang đến hình ảnh một gia đình giàu sang do giao ước với quỷ tiền tài Mammon. Chính lòng tham vô đáy của những thành viên là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả khôn lường qua các thế hệ.

“Genuflection” - Sự tham lam tiền tài đã cuốn gia đình vào cuộc “giao kèo” nguy hiểm, khiến con trai duy nhất phải gánh chịu lời nguyền ảnh hưởng tới sự sống. 
“Genuflection” - Sự tham lam tiền tài đã cuốn gia đình vào cuộc “giao kèo” nguy hiểm, khiến con trai duy nhất phải gánh chịu lời nguyền ảnh hưởng tới sự sống. 

Với mong muốn cứu lấy người con trai, bà mẹ đã mời thầy pháp nhằm thực hiện nghi lễ thanh tẩy. Tuy nhiên, thế lực xấu xa trú ngụ trong ngôi nhà được nuôi dưỡng bởi những khát khao, ham muốn vật chất từ người mẹ. Người mẹ nhận thức được sai lầm, song, bà dùng sai lầm khác bù đắp. Điều này đồng nghĩa với việc Mammon sẽ luôn tồn tại tới khi người mẹ hoàn toàn sửa sai, kết thúc vòng lặp tội lỗi.

“Vortex” - Sự tham lam đã đẩy con người vào vòng lặp của tội lỗi, khiến con người đánh mất bản thân, thực hiện các quyết định mù quáng.
“Vortex” - Sự tham lam đã đẩy con người vào vòng lặp của tội lỗi, khiến con người đánh mất bản thân, thực hiện các quyết định mù quáng.
Ánh sáng “Epiphany” đã soi rọi sự thức tỉnh muộn màng khiến người mẹ nhận ra bóng tối trong nội tâm, mở ra hành trình sửa sai của bản thân. Song, người mẹ mới bắt đầu chặng đường, không thể vượt qua được sự mạnh mẽ của con quỷ.
Ánh sáng “Epiphany” đã soi rọi sự thức tỉnh muộn màng khiến người mẹ nhận ra bóng tối trong nội tâm, mở ra hành trình sửa sai của bản thân. Song, người mẹ mới bắt đầu chặng đường, không thể vượt qua được sự mạnh mẽ của con quỷ.
“Obsession” là lúc con quỷ hiện nguyên hình, tượng trưng cho tội lỗi tham lam khiến con người sa vào cạm bẫy của ham muốn vật chất. 
“Obsession” là lúc con quỷ hiện nguyên hình, tượng trưng cho tội lỗi tham lam khiến con người sa vào cạm bẫy của ham muốn vật chất. 
“Chthonic” - Phần tối trong bản ngã không biến mất mà âm thầm chờ cơ hội để bùng nổ, lấn át bản chất lương thiện của phần “người”. Trong sâu thẳm tâm hồn, lòng tham luôn lặng lẽ chờ đợi cơ hội để trỗi dậy và chế ngự lý trí. 
“Chthonic” - Phần tối trong bản ngã không biến mất mà âm thầm chờ cơ hội để bùng nổ, lấn át bản chất lương thiện của phần “người”. Trong sâu thẳm tâm hồn, lòng tham luôn lặng lẽ chờ đợi cơ hội để trỗi dậy và chế ngự lý trí. 
“Expiation” - Những phút giây nhìn lại để nhận ra giá trị cuộc sống, tìm về sự thiện tính của chính mình.
“Expiation” - Những phút giây nhìn lại để nhận ra giá trị cuộc sống, tìm về sự thiện tính của chính mình.

Bộ ảnh “Eclipseos” là “hồi chuông cảnh tỉnh” để mỗi người có cái nhìn sâu sắc về bản ngã của chính mình. Hình ảnh người mẹ là hiện thân cho một bộ phận trong xã hội hiện đại luôn khao khát sự giàu sang tới mức mù quáng. Cuốn vào vòng tròn của danh vọng, con người mải mê theo đuổi mà đánh mất sự thiện lương vốn có của mình. 

Bộ ảnh mang đến thông điệp sâu sắc về hậu quả của lòng tham vô đáy và cái giá phải trả khi lầm đường, lạc lối. Từ đó, chương trình hy vọng mỗi người hướng tới cái thiện, tìm đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 

Đằng sau những thước ảnh góp phần truyền tải tinh thần chủ đạo của chương trình, các bạn sinh viên đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, lên ý tưởng. Chia sẻ về quá trình thực hiện, bạn Vân Hương - thành viên Tiểu ban Sản xuất cho hay: “Năm nay, bộ ảnh có nội dung độc đáo về trang phục lẫn ý tưởng, nên đội ngũ sản xuất cũng tốn nhiều thời gian và công sức hơn. Với sự nhiệt huyết, sáng tạo của các thành viên trong tiểu ban, bộ ảnh đã hoàn thiện thành công”.

anh-7.jpg
Từng khung hình không chỉ mang tính nghệ thuật sâu sắc, mà còn là sự tâm huyết và đầu tư của BTC chương trình. 

Bên cạnh bộ ảnh chủ đề, Halloween 2024: Equinox sẽ còn tiếp tục với nhiều hoạt động thú vị khác trước thềm đêm nhạc hội diễn ra vào ngày 31/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN