Cô gái bại não ngậm đũa chinh phục ước mơ thiết kế đồ họa
(Sóng trẻ) - Bại não từ nhỏ, liệt nửa người khi mới 12 tuổi, nhưng Phan Thị Thu Hằng (1995, Hà Tĩnh) vẫn chọn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Cô biến chiếc đũa – vật tưởng chừng chỉ dành cho bữa ăn thành “cây bút” mở ra hành trình chinh phục ước mơ thiết kế đồ họa.

“Hoàn cảnh không khiến tôi gục ngã”
Phan Thị Thu Hằng sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Phú Thuận Hợp, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Ngay từ khi lọt lòng, cô đã mang trong mình căn bệnh bại não khiến cơ thể yếu ớt, việc cử động trở nên khó khăn.
Năm 12 tuổi, bệnh tình trở nặng, Hằng bị liệt nửa người, tay phải gần như mất cảm giác. Tự ti vì cơ thể khiếm khuyết, cô quyết định nghỉ học giữa chừng để làm quen với bệnh tật. “Tay phải bị liệt khiến tôi không thể viết, tôi sợ các bạn cười chê. Gia đình đưa đi chữa chạy khắp nơi nhưng đều vô vọng”, Thu Hằng nhớ lại.
Thời gian trôi, nỗi buồn dần trở thành thói quen. Hằng học cách sống chậm lại, tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé. Đôi khi chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc bằng tay trái. Cô vẽ hoa, vẽ mây, vẽ chính ngôi nhà nơi mình gắn bó. “Tôi nghĩ, ít nhất trong thế giới của riêng mình, tôi vẫn có thể tạo ra điều gì đó đẹp đẽ”, Hằng cười với ánh mắt dễ chịu.
Những nét vẽ ấy lại chính là nền móng để cô gái ấy tin vào hành trình đầy hi vọng phía trước. Từ nét vẽ nghuệch ngoạc, Hằng tự tập luyện để nâng cao tay nghề. “Cứ mỗi hôm vài tiếng, vẽ đi vẽ lại. Vậy mà cũng thành một bức tranh”, Hằng tâm sự.

Năm 2019, bức tranh của Hằng giành giải Ba trong cuộc thi Vẻ đẹp hoa xương rồng dành cho người khuyết tật do Hội Bảo trợ người tàn tật – trẻ mồ côi Câu lạc bộ Phụ nữ tự lực thành phố Hà Tĩnh tổ chức. Phần thưởng không lớn, nhưng với cô, đó là “tấm chứng nhận” đầu tiên cho nỗ lực không đầu hàng số phận. Cũng từ đó, Hằng biết mình muốn đi xa hơn, không chỉ dừng lại ở hội họa, mà là bước vào thế giới của thiết kế đồ họa.
Ngậm đũa thực hiện ước mơ
Năm 2018, Hằng tình cờ biết đến thiết kế đồ họa qua một video trên mạng. Cô bị cuốn hút bởi cách tạo ra những hình khối, màu sắc và con chữ sinh động chỉ bằng vài cú nhấp chuột. Hằng nghĩ: “Biết đâu mình cũng có thể vẽ trên máy tính”. Nhưng khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên, cô lại trăn trở bởi thực tế nghiệt ngã: cả hai tay đều bị liệt.
Suốt nhiều tháng, cô xem từng video hướng dẫn, quan sát cách người ta thao tác bàn phím rồi tự hỏi liệu mình có thể thử. Một buổi tối, nhìn thấy chiếc đũa trên bàn ăn, Hằng nảy ra ý tưởng ngậm đũa vào miệng rồi mượn máy tính của bố bấm thử. Khi đã thuần thục, cô gái nghị lực này mới bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ.
Lúc đầu, mọi thứ khó hơn Hằng tưởng tượng. Nhiều đêm, cô bật khóc vì miệng đau rát. Đôi môi tê buốt, cổ mỏi nhừ, từng ký tự cô gõ ra bằng chiếc đũa ngậm trong miệng là cả một cuộc chiến. Ngày qua ngày, Hằng dần thuần thục hơn với “chiếc bàn phím đặc biệt” của mình. Cô học cách gõ chữ, di chuột, rồi tìm hiểu các phần mềm thiết kế cơ bản qua YouTube. Đôi khi, mỗi bài học kéo dài đến cả tuần vì thao tác chậm, nhưng đổi lại là niềm hạnh phúc khi tự mình hoàn thành được một bức ảnh kỹ thuật số đầu tiên.

Niềm hy vọng thực sự được thắp sáng khi Hằng nhận được 1 triệu đồng đầu tiên từ công việc thiết kế đồ họa trực tuyến. Dù số tiền kiếm được không lớn, nhưng với Hằng, nó là nguồn động lực to lớn để cô bước tiếp. Nó là lời khẳng định rằng cô vẫn có giá trị của riêng mình.
Hai năm miệt mài sau đó, Hằng chính thức nhận được chứng nhận Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa của Trung tâm Tin học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM. Với số vốn tích góp được, cô mở một tiệm in ấn nhỏ tại nhà.

Chiếc máy tính từng là giấc mơ xa xỉ, giờ đã trở thành “người bạn đồng hành” giúp Hằng vẽ tiếp những ước mơ mới. Mỗi sản phẩm hoàn thiện không chỉ là một tác phẩm, mà là minh chứng cho lòng kiên định của cô gái khuyết tật người đã dám thử sức, dám tạo ra giá trị cho chính mình.
Đối với Hằng, nỗ lực của bản thân và sự tin tưởng từ gia đình chính là kim chỉ nam giúp cô vượt qua được mọi khó khăn và hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.
Thời gian tới, Hằng vẫn sẽ tiếp tục phát triển kỹ năng chuyên môn của mình. Hơn thế nữa, cô còn ấp ủ giấc mơ giúp cho những người có hoàn cảnh như mình có cái nhìn tích cực về cuộc sống và tạo được giá trị riêng cho bản thân.