Hàng nghìn người dân xếp hàng từ sớm để được "Trở về thời khắc thiêng liêng"
(Sóng trẻ) - Trong 2 ngày (19-20/8), triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì, Báo điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện đã thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng.
Triển lãm mô phỏng tái hiện lịch sử “Trở về thời khắc thiêng liêng” có sự ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), cho phép người dân trực tiếp trải nghiệm cảm giác hòa mình vào toàn dân ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Triển lãm là nơi giúp mỗi người tìm thấy niềm tự hào trong quá khứ, tiếp thêm động lực để gìn giữ, phát huy tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc.
Để trải nghiệm triển lãm tại Đài Tiếng nói Việt Nam tại địa chỉ 58 Quán Sứ, nhiều người dân đến xếp hàng từ sớm từ 4-5 giờ sáng tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô chờ tới lượt. Vào 10 giờ sáng 19/8 số lượng người đến triển lãm là gần 3000 người (chưa kể số lượng người đã đến và chưa được check-in).


Bạn Minh Ngọc (19 tuổi, tình nguyện viên hỗ trợ sự kiện) chia sẻ: “Chúng mình cũng không ngờ số lượng người đến đông như vậy. Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều phối nhưng BTC đã cố gắng làm hết sức có thể để mọi người đến tham gia được thoải mái nhất”. Trong quá trình hỗ trợ, các tình nguyện viên PTIT luôn tất bật phát nước, bánh, quạt cho người tham gia, đồng thời điều phối để người già và trẻ em được ưu tiên đi trước.
Nhà báo Hoàng Tùng Chi - thuộc báo điện tử VTC News, người trực tiếp tham gia điều phối triển lãm trong cả 2 ngày bày tỏ: “Trong không khí tháng Tám lịch sử, tôi xúc động khi chứng kiến các bác cựu chiến binh tham dự, đặc biệt là những người từng trực tiếp nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Họ như được sống lại cảm xúc hào hùng năm ấy, không còn là những cụ ông, cụ bà ở tuổi 70-80 nữa mà tràn đầy sức sống như thời còn trẻ. Còn đối với người trẻ, triển lãm giúp họ hiểu hơn về lịch sử thông qua công nghệ thực tế ảo, từ đó nuôi dưỡng tinh thần yêu nước”.
“Cá nhân tôi, được sống trong thời khắc kỷ niệm 80 năm sự kiện trọng đại này, cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi tin niềm tự hào ấy không chỉ của riêng mình mà còn là cảm xúc chung của tất cả mọi người có mặt tại đây” - nhà báo Hoàng Tùng Chi chia sẻ thêm.

Chị Như Quỳnh (27 tuổi, Hải Phòng) cho biết: “Sức hút của chương trình vượt ngoài dự kiến của Ban Tổ chức lẫn người dân, khi không chỉ các bác cựu chiến binh, người lớn tuổi hay trẻ nhỏ mà còn có đông đảo bạn trẻ đều có mặt để trải nghiệm khoảnh khắc lịch sử. Điều đó phản ánh niềm khát khao của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, mong muốn được trở về thời điểm ngày 2/9/1945 để được hòa mình vào biển người trên Quảng trường Ba Đình và nghe Bác đọc Tuyên ngôn độc lập, được cùng hô vang lời thề. Tôi cảm thấy rất xứng đáng sau khi xếp hàng 8 tiếng để được trải nghiệm khoảnh khắc này”.

Khi đến triển lãm, người tham gia không chỉ được trải nghiệm VR nghe bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình mà còn có cơ hội được bốc thăm nhận quà như: áo, quạt, bánh và nhiều phần quà hấp dẫn khác.

Sự kiện mở cửa miễn phí trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ, trước khi tiếp tục phục vụ công chúng từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). |