Hòa mình vào niềm tự hào dân tộc tại chương trình “Hẹn ước Bắc - Nam”- Âm vang ngày hội non sông
(Sóng trẻ) - Tối 22/4, tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc - Nam” diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc, thu hút hàng chục nghìn khán giả, khiến họ không khỏi xúc động, tự hào.
Chương trình nghệ thuật chính luận “Hẹn ước Bắc - Nam” với chủ đề “Khát vọng thống nhất, ký ức hào hùng” do Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam) tổ chức là một hành trình trở về lịch sử với những lời hẹn ước được viết nên bằng máu, nước mắt và lòng kiên trung của những người chiến sĩ năm xưa.
Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam… Bên cạnh đó, “Hẹn ước Bắc - Nam” còn gây ấn tượng bởi quy mô tổ chức hoành tráng, quy tụ hơn 800 nghệ sĩ, diễn viên trong và ngoài quân đội như: NSND Tự Long, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Hòa Minzy,... đóng góp các tiết mục đặc sắc.
Chị Đoàn Thị Ngoan (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cảm thấy hân hoan và tự hào trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước: “Tôi thấy chương trình được xây dựng hoành tráng và có ý nghĩa bởi nó làm cho tinh thần yêu nước của mọi người được tăng lên gấp nhiều lần, khiến ai cũng bồi hồi, xúc động khi tham gia chương trình”.
Đặc biệt, chương trình mang đến hai chiếc xe tăng chở quân trong hoạt cảnh vượt tuyến đường Trường Sơn khói lửa tiến vào Sài Gòn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chương trình kết lại bằng màn bắn pháo hoa rực rỡ sắc màu trên nền trời Thủ đô Hà Nội.

Do số lượng vé có hạn, nhiều người dân không có vé vẫn đổ bộ về khu vực sân Mỹ Đình từ sớm để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa ở cuối chương trình. Đúng 21 giờ 45 phút, màn pháo hoa tầm cao kéo dài khoảng 15 phút chính thức khai màn. Những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu, thắp sáng nền trời Hà Nội.

Bạn Hà Anh (19 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Mình cảm thấy vui và háo hức khi đến đây để chứng kiến những màn pháo hoa rực rỡ sắc màu. Tuy mình không có vé nhưng mình đến đây với mong muốn được ngắm pháo hoa, hòa mình trong không khí đông vui, nhộn nhịp với mọi người”.



Chị Nguyễn Hồng (28 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) xúc động chia sẻ sau khi xem trình diễn pháo hoa: “Tôi thấy những hoạt động như thế này càng làm trỗi dậy lòng yêu nước của mọi người thêm mãnh liệt, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trong thời đại hiện nay, thế hệ trẻ ngày càng phát huy tinh thần dân tộc, thể hiện tình yêu nước theo cách riêng của họ”.

Chị Nguyễn Hồng chia sẻ rằng chương trình tổ chức lần như tác động vào tâm lý của các bạn trẻ, để các bạn thêm yêu, thêm tự hào về màu cờ, sắc áo, trân trọng những giá trị lịch sử thiêng liêng, cao quý của dân tộc. (Ảnh: Quỳnh Chi)
“Hẹn ước Bắc - Nam” không chỉ khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương mà còn thể hiện khát vọng đoàn kết, phát triển và vươn mình mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.