Hội thi “Bình báo tường” mừng Đảng, chào xuân Bính Ngọ
(Sóng trẻ) - Hưởng ứng phong trào thi đua mừng Đảng, mừng Xuân, Liên chi đoàn Tiểu đoàn 20 - Lữ đoàn 26, Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức hội thi “Bình báo tường” nhằm khích lệ động viên những chiến sĩ ăn Tết xa nhà.
Tham dự và chỉ đạo Hội thi “Bình báo tường” có sự hiện diện của Trung tá Đinh Xuân Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn; Thiếu tá Lê Quang Vịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tiểu đoàn trưởng; Thiếu tá Trịnh Viết Tuấn - Chính trị viên phó, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 20 cùng toàn thể các đoàn viên thanh niên trong chi đoàn trực thuộc Liên chi đoàn Tiểu đoàn 20.
Khai mạc hội thi, Thiếu tá Trịnh Viết Tuấn nhấn mạnh: “Đây không chỉ là dịp khơi dậy niềm tự hào truyền thống mà còn là ‘sợi dây’ thắt chặt tình đồng chí. Khí thế từ hội thi sẽ là động lực để tuổi trẻ đơn vị sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những ngày huấn luyện đầu năm”.
Đại diện tham gia gồm có 4 đơn vị: Đại đội 9, 10, 11 và Tiểu đoàn bộ. Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm văn hóa mà đã thực sự trở thành một “trận địa tư tưởng” sắc bén. Đầu tiên là Chi đoàn Đại đội 9 với chủ đề “Tiếp bước”, tựa như cuốn biên niên sử thu nhỏ kết nối hào hùng giữa quá khứ và hiện tại.
Tiếp nối, Chi đoàn Đại đội 10 lại mang đến tinh thần “Quyết thắng” những bài viết chính luận xen kẽ các mẩu chuyện về gương người tốt, việc tốt đã khẳng định ý chí sắt đá, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm mới Bính Ngọ.
Sự sáng tạo tiếp tục được phát huy với chủ đề “Xung kích” của Đại đội 11. Các chiến sĩ đã đột phá trong cách trình bày, sử dụng những mô hình sinh động để minh họa cho tinh thần “Tuổi trẻ cống hiến, đời lính vinh quang”, thể hiện vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong làm chủ khí tài trang bị kỹ thuật mới.
Điểm kết là tác phẩm của khối Tiểu đoàn bộ với chủ đề “Giáo dục truyền thống”. Không cầu kỳ về hình thức, đội thi không chỉ tập trung sâu vào nội hàm tư tưởng mà còn là lời nhắc nhớ về cội nguồn lịch sử của Quân chủng và đơn vị.
Tiếp thêm lửa cho ngày hội là chương trình văn nghệ đầy ngẫu hứng. Tạm rời bệ phóng, những người lính Phòng không - Không quân tự tin hóa thân thành “nghệ sĩ”, dùng lời ca tiếng hát làm vũ khí tinh thần, khẳng định nét lạc quan và bản lĩnh kiên trung của mình.

Trung sĩ Vũ Duy Kha nghẹn ngào chia sẻ: “Dưới ánh đèn doanh trại cùng đồng đội miệt mài chuẩn bị, tôi cảm nhận rõ đơn vị chính là ngôi nhà thứ 2 của mình. Những hoạt động này làm vơi đi nỗi nhớ quê nhà cũng khơi dậy niềm tự hào về trọng trách canh giữ bầu trời cho nhân dân được đón Tết bình yên”.
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba cho các đội có thành tích xuất sắc. Hội thi khép lại không chỉ bằng những giải thưởng mà còn là sự gắn kết và niềm tin của mỗi quân nhân. Dưới sự dẫn dắt của những người lãnh đạo tận tâm, mỗi trang báo chính là lời thề quyết tâm của tuổi trẻ Tiểu đoàn 20 trước thềm xuân mới.

-1756651692.png)
-1756652900.png)