“Lại” vỡ đường ống nước Sông Đà, sinh viên sống sao?

(Sóng trẻ) - Bắt đầu từ đợt nóng trong hè năm nay, đường ống nước sông Đà đã vỡ đê ba lần, lần nào cũng “nặng” như 1 sự cũ kỹ không thể sửa chữa, hàn gắn được nữa.  Nó dẫn đến thảm cảnh “mất nước” cho hàng chục nghìn hộ dân ở Hà Nội, chưa kể là mất nước ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của sinh viên.

Chẳng biết đường ống sông Đà “chắp vá” kiểu gì, mà cứ dăm bữa nửa tháng lại vỡ một lần. Nhiều người nói đùa, đường ống sông Đà đang bị mục rũa như chiếc xăm cũ kỹ đã bị vá chằng vá chịt nhiều lần. Và khi vá nhiều lỗ thủng quá, nó sẽ bị nứt dần rồi thủng liên tục. Đây là lần thứ 13 đường ống nước sông Đà vỡ, nghĩa là nó đã vỡ rất nhiều lần, và sửa chữa rất nhiều lần. Một thứ mà sửa quá nhiều, thì còn gì có tác dụng nữa. Đường ống kém, cộng với việc cung cấp lượng nước quá nhiều cho thủ đô “Hà Nội” đất chật người đông, nên nó quá tải và hết khả năng chịu đựng, vỡ cũng là phải.

0be483372_song_dsf.png

Cả tuần nay mất nước, sinh viên chúng tôi ở trọ chỉ biết than thở với nhau. Hà Nội đang trong thời điểm nóng đến gần 40 độ C, không khí oi bức ngột ngạt mà lại thêm cái khoản mất nước đúng là như sống trong cái lò bát quái. 

Khu Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) chỗ tôi lại càng khổ, từ hè đến giờ liên tục mất nước. Mỗi lần nghe ông chủ nhà trọ bảo dùng tiết kiệm nước, lại vỡ đường ống rồi, chúng tôi chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán. Nước còn lại một chút trên bể chỉ duy trì được 2,3 ngày, chúng tôi phải dùng nước vô cùng tiết kiệm vì biết mấy ngày nữa, nước còn chẳng có mà dùng.

Hôm nay đi học về giữa cái trời nóng chang chang như đổ lửa, định lấy quần áo đi tắm mà ra vặn vòi, nước hết sạch không còn 1 giọt, người thì hôi rình vì mồ hôi ra. Than thở trên Facebook với bạn bè, đa số đều rơi vào tình trạng giống khu nhà trọ tôi. 

- Ê bọn mày ơi, ai đi ăn nài với tao không, chả có nước để nấu cơm

- Mày ơi, tí tao sang nhà mày tắm nhờ nhé, nhà tao hết sạch nước rồi.

- Nóng với mất nước thế này, rôm sẩy nó lên, ngứa không chịu nổi.

Thế là mấy ngày hôm nay, sinh viên chúng tôi phải ra nài ăn cơm, rồi uống nước ở nài, tắm thì tắm nhờ. Chỉ khổ mấy bạn bị đau bụng gấp, đi nài không có nước chẳng biết chạy đâu.

Biết là sinh viên sống khổ, mất nước là chuyện như cơm bữa, nhưng cũng khổ lắm rồi. Chỉ mong đường ống đừng có vỡ nữa, các thợ sửa chữa sửa nhanh chóng, chứ tình trạng này diễn ra thường xuyên, không chỉ sinh viên mà các hộ dân đều không chịu nổi mất.

Vũ Quỳnh Khánh Linh
Báo chí Đa phương tiện – K33

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN