Người dân cả nước thành kính tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Sóng trẻ) - Từ 12 giờ trưa ngày 26/7, hàng trăm nghìn người tập trung dọc các tuyến phố Thủ đô từ Nhà tang lễ Quốc gia tới Nghĩa trang Mai Dịch để tiễn đưa cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Khi triệu trái tim hướng về một trái tim 

Khoảng 1 giờ trước lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hàng ngàn người đã đổ về đông nghịt dọc các tuyến phố: Tràng Tiền, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Lê Đức Thọ, Hồ Tùng Mậu,... Tất cả nhân dân, từ miền xuôi đến miền ngược, không phân biệt tôn giáo và giới tính, đều hướng trọn trái tim mình về cố Tổng Bí thư.

Người dân tập trung trên tuyến đường Lê Đức Thọ từ sớm để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phương Linh)
Người dân tập trung trên tuyến đường Lê Đức Thọ từ 8 giờ sáng để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Linh)

Trong dòng người đứng đợi để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch, chị Đào Thị Thúy (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) nghẹn ngào: “Tôi đã về Hà Nội được 3 ngày, sáng nay tôi đã vào Nhà tang lễ Quốc gia để viếng bác. Bây giờ, tôi quay trở về đây để được tiễn bác lần cuối, mong bác được yên nghỉ cõi người hiền”. Là vợ của liệt sĩ, chị Thúy phần nào hiểu được nỗi đau buồn của bà Ngô Thị Mận (phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng) khi phải rời xa người bạn đời của mình.

Người dân tập trung trên tuyến đường Lê Đức Thọ từ sớm để tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phương Linh)
Chị Đào Thị Thúy (bên trái) xúc động trong đoàn người tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Phương Linh)

Đồng hành cùng toàn thể nhân dân Việt Nam trong quá trình tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an táng, các lực lượng chức năng, cảnh sát và công an nhân dân cùng nhau tham gia công tác bảo đảm trật tự, an ninh khu vực để tang lễ diễn ra đúng nghi thức, trang trọng và thiêng liêng. Dưới thời tiết nắng nóng của Hà Nội, các chiến sĩ công an, cảnh sát dù đã thấm đẫm những giọt mồ hôi, song vẫn giữ một "tinh thần thép" vững vàng khi thực thi nhiệm vụ của mình.

Ngoài các chiến sĩ công an, cảnh sát trong ngày đưa tang cố Tổng Bí thư còn có sự xuất hiện của màu áo xanh thanh niên đến từ những đoàn sinh viên tình nguyện của nhiều trường Đại học. Trong những giây phút đưa tiễn vô cùng xúc động, tình nguyện viên Nguyễn Thủy Yến Nhi - sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội bộc bạch: “Khi còn nhỏ, mỗi khi nhìn thấy “ông cụ” tóc bạc phơ xuất hiện trên thời sự, mình đã luôn ấn tượng về một con người đức độ, anh minh và ấm áp. Nhưng mãi sau này khi lớn lên, mình mới hiểu hết những lời răn dạy, những bài phát biểu hay những giá trị mà Tổng Bí thư của chúng ta đã truyền lại cho nhân dân”. Chính vì thế, khi nhà trường và thành đoàn Thành phố Hà Nội đưa ra thông báo cần tình nguyện viên tham gia hỗ trợ lễ tang của Tổng Bí thư, Yến Nhi đã ngay lập tức đăng ký tham gia. Đây cũng là cách để Yến Nhi cũng như các bạn trẻ khác có thể bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới vị lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc.

Yến Nhi (bên trái) trang nghiêm trước thời khắc linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua cung đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Linh)
Yến Nhi (bên trái) trang nghiêm trước thời khắc linh xa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi qua cung đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Khánh Linh)

Những đôi mắt đỏ hoe thương tiếc, tưởng nhớ vị lãnh đạo đáng kính

Trên chặng đường đến nơi an nghỉ cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân vẫn luôn hướng ánh nhìn theo linh xa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những đôi mắt ửng đỏ vì xúc động, những giọt lệ lăn dài trên má đầy nghẹn ngào tiễn biệt nhà lãnh đạo trọn đời vì nước, vì dân.

Người dân bật khóc khi linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn phú Trọng đi qua. (Ảnh: Phương Linh).
Người dân bật khóc khi linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi ngang qua. (Ảnh: Phương Linh).

Cũng giống như hàng triệu người dân trên khắp mọi miền tổ quốc, anh Trần Hoàn (Nam Định) với lòng tiếc thương sâu sắc đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: "Sự ra đi của Tổng Bí thư thực sự là một nỗi mất mát to lớn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam. Khi nhận được tin bác mất, tôi đã không kìm nổi lòng mình vì thương và biết ơn bác. Mỗi khi nhìn ảnh bác, tôi lại nhớ đến những lời răn dạy quý báu của bác để tự soi chiếu bản thân và cố gắng hoàn thiện từng ngày”.

“Ngày hôm nay, cầm bức ảnh này trên tay để tưởng nhớ cũng như như tiễn bác một đoạn đường cuối trước khi bác về với các tiền nhân, tôi vô cùng xúc động”, anh Hoàn nghẹn ngào sẻ.(Ảnh: Phương Linh).
“Ngày hôm nay, cầm bức ảnh này trên tay để tưởng nhớ cũng như như tiễn bác một đoạn đường cuối trước khi bác về với các tiền nhân, tôi vô cùng xúc động”, anh Hoàn nghẹn ngào chia sẻ. (Ảnh: Phương Linh)

Khi đoàn xe nghi lễ đi qua đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), hình ảnh lực lượng công an nhân dân luôn trong tư thế sẵn sàng thi hành nhiệm vụ khiến nhiều người không kìm được sự xúc động. Trước linh xa của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn bộ lực lượng công an, cảnh sát nhân dân cùng đứng nghiêm, giơ tay chào điều lệnh, thể hiện niềm kính trọng đối với người lãnh đạo mẫu mực, kiên trung trên quãng đường cuối cùng.

“Ngày hôm nay, cầm bức ảnh này trên tay để tưởng nhớ cũng như như tiễn bác một đoạn đường cuối trước khi bác về với các tiền nhân, tôi vô cùng xúc động”, anh Hoàn nghẹn ngào sẻ.(Ảnh: Phương Linh).
Các chiến sĩ Phòng không - Không quân xếp hàng nghiêm chỉn đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch. (Ảnh: Phương Linh)

Dù Tổng Bí thư đã ra đi nhưng những giá trị, bài học kinh nghiệm sống mà nhà lãnh đạo đại tài ấy để lại vẫn mãi là kim chỉ nam dẫn đường, chỉ lối cho mọi thế hệ người dân đất Việt tiếp bước noi theo. Trái tim vĩ đại ấy vẫn mãi hòa chung nhịp đập với muôn triệu trái tim của toàn thể nhân dân Việt Nam.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN