Tập 8: Hoàn lương

(Sóng Trẻ) - Dạo này là chú xịt lắm đấy nhé, liệu mà viết bài nào đi chứ…

- Hai bà giúp tôi nghĩ ra cái đề tài nào hay ho đi, tôi thời gian này đầu óc trì trệ quá…




- Viết về Hip-hop đi - Thanh mắt sang đưa ra ý tưởng

- Không được, bài này nhiều người viết rồi

- Hay viết về những tấm gương học sinh, sinh viên vậy???

- Lại càng không, cái này còn chán hơn cả cái lúc nãy…

- Nghiện!

- Hả. Ai nghiện? Nghiện ai?

- Viết về người nghiện sau khi cai xong, cuộc sống của họ ra sao, nghị lực của họ thế nào…

- Nghe kêu đấy, nhưng làm sao để gặp được những người ấy?

- Yên tâm, tớ có bà chị họ vừa làm đề tài nghiên cứu về những người này, để tớ hỏi cho - Nói xong, Mi gọi điện cho chị hỏi han luôn làm Nam xúc động rớt nước mắt.

- Uki rồi, các chị. Ông cần mấy chị thì cứ gọi điện trực tiếp cho chị trưởng nhóm đây. Alô cho chị í hẹn gặp..



- Mi ơiiiii, các chị ý có làm gì mình không? Tôi sợ lắm. cứ nghĩ đến người nghiện là tôi nghĩ ngay tới mấy cái kim tiêm…

- uh, đúng đấy, nhỡ Nam đến đó, chẳng may buột mồm nói ra vài câu làm họ sôi máu lên, a lô xô úp sọt Nam thì làm sao???



- Mà không cẩn thận, tôi sợ ông không những bị úp sọt mà còn bị bắt ép sử dụng thuốc để thử độ chơi đấy. Họ cũng ghê lắm.



Ba đứa cứ ngồi suy nghĩ lo sợ đến cắn nát cả tay.

Hôm sau, vì tương lai của Nam, vì kinh nghiệm để sau này làm Tổng biên tập báo Chim Ưng - ước mơ của 3 đứa, Thanh và Mi đã đồng ý cùng Nam đi phỏng vấn để cho đội quân được hùng hậu, áp đảo tinh thần đối phương.

Vừa vào đến chỗ gặp, Nam, Thanh và Mi đã run lên như cầy sấy.

- Đừng run nữa, bà run làm rung cả người tôi đây này. Đi vào thôi. Hít sâu…

- Ch.. ị….c..hị….cho..e…m…h…ỏ..i …ạ…ạ….a

- Sao con trai gì mà cứ lắp bắp thế, lại cứ còng hết cả lưng nữa, chú em chê chị lùn chứ gì???



- ớ ợ, không ạh… tại em đang đau lưng quá ạ.

….

- Thanh ơiiii, tớ sợ quá…

- Ối Mi ơi, Nam sắp đai lăn đơ ra đây rùi đấy

.…

- Thôi, chú em hỏi đi

- Dạ vâng ạh! Chị ơi, chị bỏ thuốc rồi thì có bao giờ vẫn có cơn thèm thuốc nó trỗi dậy không ạh?

- Có chứ, nhưng chị đã quyết tâm rồi, sai lầm một lần thôi. Nhiều người đến rủ rê chị hút chích lại nhưng chị bắt xít-tốp luôn. Bây giờ, còn lâu mới lôi kéo được chị, chị bẻ cong mũi kim luôn.

- Các chị đã dứt bỏ được hẳn ma tuý rồi, thế còn những người chưa thể bỏ được hay chưa biết đến nhóm các chị thì sao ạ???

- Nhóm chị tập hợp những người đã từng lầm đường lỡ bước. Trong nhóm ai cũng rất muốn tuyên truyền đến những người vẫn còn đang dính vào nghiện ngập nên các chị nài việc đi bán báo kiếm tiền hàng ngày thì còn thường xuyên đi lên các trại hoặc đi gặp gỡ các chị em khác chưa cai được để khuyến khích động viên họ từ bỏ ma tuý, làm lại cuộc đời.



Nói chuyện với các chị, mới thấy các chị ý không đáng sợ như ban đầu mấy đứa vẫn nghĩ. Nam, Thanh và Mi vui lắm vì các chị thật thân thiện, lại chân thành, cũng quý ba đứa lắm. Trong đời ai cũng có lúc sai lầm, có người sai kiểu này và có người sai kiểu khác. Cái chính là sau đó mình sửa lỗi sai như thế nào. Ba đứa không những quý các chị mà còn cảm phục họ nữa vì họ đã đứng lên sau sai lầm, lại giúp đỡ được người khác. Vậy mà nài xã hội vẫn còn kỳ thị quá. Giá như ai cũng được tin tưởng, được cho một cơ hội để sửa đổi nhỉ? Ôi chao, ý tưởng viết báo tuôn rào rào trong đầu Nam.

Ngồi nói chuyện với các chị thấy ấm áp như một gia đình vậy. Mãi chẳng muốn về...

~*~*~*~*~

Nhưng rồi vẫn phải chia tay để còn về viết bài nộp lên nữa chứ.

Ba đứa hứa sẽ không bao giờ dính đến ma tuý và cũng sẽ góp tay giúp các chị làm công tác tuyên truyền vận động xã hội tránh xa ma tuý và tiếp nhận những người đã biết sửa lỗi.



Nam quyết tâm sẽ viết một bài cực kì hoành tráng để đem báo khoe các chị.

- Các chị yên tâm, chúng em về sẽ viết một bài báo thật hay để cộng đồng có cái nhìn khác với các chị.

- Uh, chú cứ viết!

__________________________________________________

Câu hỏi:

Người nghiện ma túy là…?

    Tội phạm.

    Bệnh nhân.


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN