(Sóng trẻ) - Với kiến trúc Gothic Pháp đặc trưng và danh hiệu Tiểu Vương cung thánh đường cao quý, nhà thờ Phú Nhai là kiệt tác tôn giáo đồ sộ bậc nhất tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình. Sự giao thoa giữa những đường nét vòm nhọn tinh xảo và khung cảnh thanh bình của làng quê Việt đã biến nơi đây thành điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu mến nghệ thuật kiến trúc và lịch sử Công giáo tại Việt Nam.
Mang đặc trưng của lối kiến trúc Gothic, nhà thờ Phú Nhai gây ấn tượng bởi hệ thống vòm nhọn (ogive) vươn cao và các cuốn bay (buttress) giúp phân thân lực, cho phép mở rộng tối đa diện tích cửa sổ kính màu. (Ảnh: Quang Huy)Xung quanh nhà thờ được bao quanh bởi chuỗi phù điêu tạc họa 14 Đàng Thánh Giá tinh xảo. Từ cao độ 44m của đỉnh tháp, du khách có thể quan sát toàn cảnh vùng quê của tỉnh Ninh Bình mới (khu vực huyện Xuân Trường cũ). (Ảnh: Quang Huy)Năm 1881, công trình được xây lại theo kiến trúc Á Đông với hai tháp chuông. Đến giai đoạn 1916 - 1922, Giám mục Munagôri Trung và linh mục Morênô tiếp tục xây dựng lần thứ ba theo ngôn ngữ Gothic Pháp. Sau khi bị bão đánh hỏng nặng năm 1929, tòa thánh đường được phục dựng và chính thức cung hiến vào ngày 8/12/1933. (Ảnh: Quang Huy)Nhà thờ có cấu trúc thoáng đạt với diện tích mặt sàn 2.160m² (80m x 27m) và chiều cao lòng thánh đường đạt 30m, tạo hiệu ứng thị giác về sự choáng ngợp và hướng thượng. (Ảnh: Quang Huy)Năm 2008, nhờ giá trị lịch sử lâu đời và hình thái kiến trúc Gothic nguyên bản, công trình chính thức được sắc phong danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường (Minor Basilica). Với vị thế này, Phú Nhai xác lập vị trí là một trong bốn trung tâm Công giáo quan trọng và bề thế bậc nhất tại Việt Nam. (Ảnh: Quang Huy)Hướng mắt lên cao, không gian bên trong nhà thờ phô diễn ngôn ngữ Gothic đặc trưng với hệ thống vòm nhọn vươn cao kết hợp các ô cửa sổ kính màu quy mô lớn. Không gian nhà thờ được lấy sáng tự nhiên càng tăng vẻ huy hoàng của Vương cung Thánh đường.(Ảnh: Quang Huy)Ngoài giá trị tâm linh đối với cộng đoàn Công giáo, Vương cung thánh đường Phú Nhai còn là điểm đến thu hút đông đảo du khách quốc tế tới tham quan và nghiên cứu kiến trúc.(Ảnh: Quang Huy)
(Sóng trẻ) - Đêm 29 Tết (16/2), không khí hân hoan lan tỏa khắp cả nước khi hàng triệu người dân đổ ra đường, hòa mình vào những màn pháo hoa rực sáng và các chương trình nghệ thuật chào năm mới. Thời khắc chuyển giao không chỉ khép lại năm cũ, mà còn khơ
(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.