Cái chết của một "con kênh xanh xanh"

(Sóng Trẻ)- Ngày nắng mùi hôi thối bốc lên khiến cho người dân dù ở trong nhà cũng phải bịt khẩu trang. Ngày mưa nước kênh dâng lên tràn hai bên bờ đem theo thứ “lộc” là hằng hà sa số rác thải và ruồi muỗi. Đó là tình cảnh “sống chung với lũ” của nhiều hộ dân hai bên bờ kênh La Khê ( Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Ngán ngẩm con kênh, rau muống cũng chằng buồn mọc

Dòng nước thải đen ngòm chảy thẳng từ ống xả thải của các hộ dân hai bên bờ kênh La Khê chưa qua bất kỳ hệ thống xử lý nào. Phía trên thượng nguồn, nước thải từ các cơ sở dệt nhuộm cũng xả thẳng ra con kênh trên cộng hưởng tạo thành một màu nước bẩn và ô nhiễm. Điều mà người dân La Khê chia sẻ: “ Họ chưa từng thấy bao giờ trong hàng chục năm sinh sống ở nơi đây”

433a5c264_1.jpg
Nước kênh màu đen, bốc mùi hôi thối

Gọi là kênh La Khê nhưng thực chất đây là một nhánh của sông Đáy chảy qua cây cầu La Khê ( phường Dương Nội, Hà Đông, thành phố Hà Nội”. Nhịp sống ồn ào khiến cho La Khê ngày một phát triển. Nhà cao tầng, chung cư cao ốc hiện đại, các xí nghiệp mọc lên như nấm. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến con kênh này. Hệ lụy là sau một vài năm phát triển nóng, kênh La Khê đã khoác lên mình một diện mạo mới, một sự “thay da đổi thịt” chẳng ai muốn thấy. Con kênh mới chỉ khoảng vài năm trước người dân còn tắm rửa và sinh hoạt đã biến thành một dòng sông chết.

Rác thải hai bên bờ sông, nước sông đen và ô nhiễm. Môi trường sống của nhiều loại động, thực vật bị hủy hoại. Người La Khê tự hào trước đây kênh này rất nhiều tôm cá nhưng giờ đây người còn không sống nổi nói gì đến tôm, cá. Rau muống, bèo là thứ duy nhất tồn tại được. Nhưng người dân chẳng dám sử dụng làm thức ăn cho người, cho vật nuôi vì lý do. Nước kênh quá bẩn.

433a5c264_2.png
Rác thải được xả thẳng ra hai bên bờ kênh

Ngày nắng nước kênh bốc mùi hôi thối, ngồi trong nhà nhưng những người dân La Khê cũng phải bịt khẩu trang như một cách duy nhất để đối phó với tình trạng trên. Nhưng khổ nhất là những ngày mưa, nước kênh dâng lên tràn hai bên bờ đem theo nhiều mối nguy hại cho sức khỏe con người.

Theo lời của các hộ dân hai bên bờ kênh, khoảng 10 năm trước nước con kênh này vẫn còn trong xanh. Đây là nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu chính của người dân La Khê. Cô Hoa làm nghề bán nước trên cầu La Khê tâm sự: “ Mình về đây mới được hai năm nhưng thấy ở đây môi trường ô nhiễm khủng khiếp. Nước sông đen ngòm và đầy rẫy rác rười. Ngày nắng nước kênh bốc mùi hôi thối, phải sử dụng khẩu trang không thì nó sộc thẳng vào mũi một cái là cảm thấy nhức đầu ngay. Rất mong cơ quan chức năng và chính quyền vào cuộc để trả lại sự trong sạch cho con kênh La Khê này”.

Mức độ ô nhiễm khủng khiếp đến mức chỉ cần chạm nhẹ tay vào nước lấy trực tiếp từ kênh ngay lập tức có phản ứng ngứa ngáy, khó chịu.

433a5c264_3.jpg
Ngày nắng nước kênh nổi váng, ruồi muỗi bu bám đen kịt

Nhiều đoàn công tác của sở TNMT thành phố Hà Nội đã lấy mẫu nước của kênh La Khê vào khẳng định nước kênh La Khê ô nhiễm gấp nhiều lần chỉ số cho phép đặc biệt là chì và kim loại nặng.

Mới đây theo thông tin từ sở TNMT thành phố Hà Nội, một số xí nghiệp dệt nhuộm trên địa bàn Dương Nội đã bị xử phát 1 tỷ 300 triệu đồng vì hành vi xả thải hóa chất ra kênh La Khê gây ô nhiễm, bức tử con kênh này. Tuy nhiên những biện pháp xử phạt chỉ như muối bỏ bể bởi nước thải sinh hoạt từ các hộ dân hai bên bờ kênh vẫn xả thẳng ra kênh như bình thường.

Bức tử con kênh, người dân kêu cứu trong tuyệt vọng

Đối với người dân hai bên bờ kênh La Khê có lẽ biện pháp khả dĩ nhất đó chính là tự cứu chính mình. Nguyên nhân bởi mặc dù đã được các cơ quan báo chí phản ánh nhiều nhưng tình trạng trên vẫn không được giải quyết. Để làm sạch cả con kênh có chiều dài gần 20km này là không thể. Cho nên người dân chỉ biết “sống chung với lũ”.

433a5c264_4.jpg
Nguyên nhân khiến cho kênh La Khê bị bức tử là do nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp được xả thẳng mà không qua xử lý

Khi hỏi một số hộ dân hai bên bờ kênh, chúng tôi đều nhận được chung 1 câu trả lời: Con kênh này trước đây rất sạch sẽ thậm chí có thể tắm và dùng nước kênh để sinh hoạt được.Một vài năm trở lại đây mức độ ô nhiễm của kênh La Khê trở nên vô cùng trầm trọng. 

Nguyên nhân là do sự phát triển của hai bên bờ kênh đặc biệt là các chung cư cao tầng mọc lên như nấm. Nước thải sinh hoạt của các hộ dân hai bên bờ kênh và các chung cư cao tầng được thải trực tiếp ra kênh La Khê gây ra tình trạng ô nhiễm như trên.

Bên cạnh đó nước thải từ các xí nghiệp dệt nhuộm ở đầu nguồn kênh cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến kênh trở nên ô nhiễm như hiện nay.

Chị Tiến – người dân sống ở La Khê lâu năm cho biết: “ Hồi bọn chị còn nhỏ nước ở đây vẫn rất sạch và trong. Bọn chị vẫn ra đây tắm sông suốt mà. Chỉ có vài năm trở lại đây chung cư mọc lên nhiều, xí nghiệp các thứ thải nước ra sông thì kênh nó mới bẩn như này. Nói chung là cuộc sống của dân ở đây rất khổ nhưng chẳng biết sao được vì dù sao cũng là nơi mình sinh sống từ nhỏ. Chỉ mong làm sao hạn chế được ô nhiễm là mừng rồi”.

Vào những ngày cao điểm khi các xí nghiệp xả nước thải ra kênh, dòng nước kênh chuyển sang màu đỏ. Các ống thải nước sinh hoạt lộ thiên xả trực tiếp ra kênh. La Khê đã biến thành một con kênh chết !

Vũ Ninh
ĐPT K34 A2

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN