Chung kết C1: Trải nghiệm khó quê

(Sóng trẻ) - Không một lời bình luận, không một lời bàn tán, họ chỉ chú tâm theo dõi. Chính vì vậy, có thể nói người Tây Ban Nha sống cùng từng khoảng khắc trận đấu

Lần đầu tiên trong lịch sử C1 có một trận chung kết là sự góp mặt của 2 đội bóng tới từ cùng 1 thành phố - Madrid thủ đô của Tây Ban Nha. Đó là một sự kiện trọng đại với người hâm mộ bóng đá nơi đây khi họ có được cái quyền tự hào dù bất cứ điều gì xảy ra. Điều ấy cũng đúng với những người Tây Ban Nha đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. 

85a7ae286__mg_9370.jpg

Họ bàn luận rất sôi nổi trước trận

Cộng đồng người Tây Ban Nha tại Việt Nam đã tổ chức một buổi tụ hội nhỏ nhằm ăn mừng sự kiện này. Đến với buổi gặp mặt, người tham gia sẽ có cơ hội được thưởng thức bóng đá cũng như một vài món ăn nhẹ theo đúng phong cách đất nước ở bán đảo Iberia. Sau đó là những màn trò chuyện, giao lưu có thể bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha về 2 đội bóng thành Madrid tham dự trận chung kết tại Lisbon. 


Người Tây Ban Nha khá thân thiện. Họ không ngại ngần trò chuyện, chia sẻ với những người bản địa tham gia sự kiện. Tình yêu bóng đá của người Tây Ban Nha cũng khá đặc biệt, ít nơi sánh bằng. Họ không phô trương, hào nhoáng mà giản dị, trò chuyện với nhau theo từng tốp rất thân mật vui vẻ. Họ trao đổi rất thân thiện, có những góc nhìn rất mới lạ về bóng đá. 

71ef28fc6__mg_9414.jpg


Có một người đàn ông đứng tuổi ngồi gần tôi đã chủ động bắt chuyện trước. Ông hỏi khá nhiều bóng đá, về đội bóng ưa thích cũng như dự đoán về trận đấu của tôi. Khi tôi hỏi ông nghĩ thế nào về Real, ông trả lời: “Họ có quá nhiều ngôi sao nhưng lối chơi của họ lại thuần thể lực quá. Họ chỉ chạy, chạy và chạy”. Hóa ra đó là một người đàn ông đến từ xứ Catalan và ủng hộ Barca.


85a7ae286__mg_9395.jpg


71ef28fc6__mg_9380.jpg


Nói chuyện bên lề nhiều là thế nhưng đến khi xem đá bóng thì người Tây Ban Nha cực kỳ tập trung. Đối với họ thời điểm đó không có gì quan trọng hơn bóng đá. Không một lời bình luận, không một lời bàn tán, họ chỉ chú tâm theo dõi. Chính vì vậy, có thể nói người Tây Ban Nha sống cùng từng khoảng khắc trận đấu. Họ ồ lên thất vọng khi Bale sút trượt trong phạm vi 5m. Họ ăn mừng bằng kèn vuvuzela khi Die din ghi bàn mở tỷ số. Họ nín thở để rồi bùng nổ khắp khán phòng khi Ramos đánh đầu gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Một tình yêu thuần khiết dành cho bóng đá.


71ef28fc6__mg_9379.jpg

Trong những người tới sự kiện có một người đàn ông khá đặc biệt. Ông là một hội viên của hội CĐV Atletico Madrid. Ông hò hét rất nhiều, cổ vũ Atletico rất nhiệt tình. Khi biết tôi cũng ủng hộ Atletico, ông ôm chầm lấy tôi nói: “Thật may mắn. Tôi thấy rất ít người Việt ủng hộ Atletico. Họ chỉ thích Ronaldo mà thôi”. Ông rất hào phóng tại tôi một chiếc áo đấu chính thức của Atletico làm quà và dặn: “Nếu có thể, cậu hãy học tiếng Tây Ban Nha đi. Atletico là một CLB tuyệt vời đấy”


Rời sự kiện, cảm giác khá khác lạ. Atletico đã đánh rơi chiếc cúp ngay ở những phút cuối cùng. Họ đã không tập trung trong thời khắc quyết định nhất. Việc còn lại là kết liễu trận đấu thì Real làm rất tốt, thậm chí có phần hơi nhẫn tâm. Còn đối với sự kiện, đây là một lần xem bóng đá không giống bất cứ lần nào khác. Không có sự hò hét đến điếc tai, bình luận quá nhiều gây mất tập trung. Chỉ có một không khí rất chuyên nghiệp và say mê. Đây là một hình mẫu tốt cho các Hội CĐV tại Việt Nam tiếp thu và học tập.

HD

Báo mạng điện tử K31


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật7 giờ trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN