Hàng ngàn người tiễn biệt Đại tướng trong không khí trầm buồ

(Sóng Trẻ) - 14h30 ngày 6/10/2013, tại nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (30 Hoàng Diệu) bắt đầu mở cửa cho người dân vào thăm viếng. Rất nhiều người xúc động, không kìm được nước mắt khi đứng trước di ảnh vị tướng đại tài của dân tộc. 


1011a35f8_anh_1.jpg
Lặng người trước di ảnh Đại tướng.

1011a35f8_anh_2.jpg
Từng người tiến vào trong cảm xúc nghẹn ngào. 

Hòa cùng không khí trầm buồn, tiếng vĩ cầm réo rắt, da diết của nghệ sĩ đường phố Trí Hải như một bản khóc điếu văn khiến lòng người càng thêm xót xa, thương tiếc.

1011a35f8_anh_3.jpg
Tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ Tạ Trí Hải hôm nay sao mà da diết đến thế.

Vẫn không khí đau buồn, tiếc thương vô hạn, nhiều người có mặt tại nhà riêng của Đại tướng từ rất sớm. Mặc dù rất đông người nhưng ai cũng lặng lẽ xếp hàng, không gây ồn ào, xáo trộn xung quanh. Dòng người kéo dài mãi từ đầu đường Hoàng Diệu đến Điện Biên Phủ. 

1011a35f8_anh_4..jpg
Hàng người kéo dài dọc đường Hoàng Diệu.

Sau khi vào viếng, nhiều người không giấu nổi sự xúc động, bật khóc. Ông Lưu Ngọc Ninh (61 tuổi, Quốc Tử Giám, Hà Nội) nghẹn ngào kể: “Tôi đã từng gặp Đại tướng trong lần đến thăm Hội cựu chiến binh Đoàn 559. Đại tướng là người xuất chúng, tấm gương cao cả cho thế hệ sau”. 

1011a35f8_anh_5..jpg
Ông Lưu Ngọc Ninh xúc động.

87f018c63_anh_6.jpg
Lặn lội từ vùng quê Thanh Hóa xa xôi, nghe tin Đại tướng từ trần, bà Nguyễn Thị Cúc (74 tuổi, Thị trấn Thống Nhất, Thanh Hóa) vội vàng sắp xếp hành lý ra Thủ đô thăm viếng vào sáng nay.

87f018c63_anh_7..jpg
 Có nhiều người không kìm được nước mắt.

Không chỉ có những thế hệ trước, nhiều bạn trẻ đến thăm viếng với lòng thành kính, tiếc thương vô hạn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Em Nguyễn Thị Thu Trang (lớp 10, THPT Cầu Giấy) vừa lau nước mắt, chia sẻ: “Em được biết, hôm nay người dân được vào viếng Đại tướng nên em cùng bố và em gái mua nén hương thơm dâng lên Đại tướng. Em thực sự rất xúc động, không thể diễn tả thành lời”.

87f018c63_anh_8..jpg

87f018c63_anh_9.jpg
Các bạn trẻ đến từ sớm mang theo những bó hoa cúc trắng, tưởng niệm.

Bên cạnh đó, người dân còn được viết vào sổ tưởng niệm, chia sẻ những cảm xúc, tình cảm của mình dành cho Đại tướng – vị tướng tài ba của dân tộc.

Dù đã xế chiều, nhưng dòng người đến viếng Đại tướng còn kéo dài như chính lòng tiếc thương vô hạn của dân tộc Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp – vị lãnh tụ thứ hai của dân tộc. 

Lễ viếng thăm kéo dài đến hết ngày 11/10/2013. 
Kim Bông – Lưu Nhạn
Báo mạng K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN