Khám phá triết lý "Hạt" qua triển lãm "Sàng Sảy" của cố họa sĩ Lê Thiết Cương
(Sóng Trẻ) - Diễn ra từ ngày 31/7 tại 39 Concept (Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội), triển lãm "Sàng Sảy" giới thiệu các tác phẩm của cố họa sĩ Lê Thiết Cương cùng nhiều sáng tác đương đại, mở đầu cho dự án nghệ thuật "Hạt".
Là hoạt động thuộc “Chương I: Hạt - Khởi nguyên”, triển lãm "Sàng Sảy" mở đầu cho dự án nghệ thuật gồm bốn phần về vòng đời do 39 Concept thực hiện. Thông qua nhiều loại hình như: tranh vẽ, điêu khắc và các thực hành nghệ thuật đa chất liệu, triển lãm lấy hình tượng “hạt” làm điểm khởi đầu để kể câu chuyện về sự sinh thành, đồng thời gợi mở hành trình chọn lọc, giữ gìn và nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi.
Ý niệm ấy được gửi gắm ngay trong tên gọi “Sàng Sảy”, lấy cảm hứng từ công đoạn sàng gạo trong đời sống, từ đó liên hệ với quá trình giám tuyển tác phẩm trong mỹ thuật. “Sàng sảy là động tác của các bà, các mẹ để giữ lại những hạt gạo tinh tuyển, loại bỏ hạt lép. Và khi làm triển lãm, chúng tôi cũng muốn chọn ra những tác phẩm phù hợp nhất để kể đúng câu chuyện mà dự án muốn truyền đạt” - chị Bạch Thái Bảo, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.
Theo Ban tổ chức, 15 sáng tác của cố họa sĩ Lê Thiết Cương được xem như phần "DNA", phần căn cốt nguyên bản trong hành trình sáng tạo của ông. Đối thoại cùng mạch cảm hứng ấy là các thực hành nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Minh (Minh Phố) và đội ngũ thiết kế trẻ 39 Concept, góp phần mở ra cuộc đối thoại giữa nhiều thế hệ thông qua triết lý về "Hạt".
Từ những bức sơn dầu đến các mô hình bằng đá, thạch cao, inox và composite (tạm dịch: vật liệu tổng hợp từ nhựa và sợi gia cường) phủ bạc, hình tượng hạt gạo được diễn giải bằng nhiều ngôn ngữ tạo hình khác nhau. Sự đa dạng về chất liệu không chỉ mang đến những trải nghiệm thị giác mới mà còn mở rộng cách nhìn về một biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt.

Theo anh Lê Nguyên Nhật, con trai của cố họa sĩ chia sẻ: "Cha tôi chọn hạt gạo làm hình tượng xuyên suốt bởi đây là hình ảnh gắn bó với nền văn minh lúa nước và cuộc sống của mọi gia đình Việt Nam. Từ biểu tượng quen thuộc ấy, ông gửi gắm những suy ngẫm về con người và các giá trị trong đời sống qua ngôn ngữ hội họa riêng của mình".
Là khách mời tham quan triển lãm, chị Ngọc Hân (Hoa hậu Việt Nam 2010) cho biết chị đặc biệt ấn tượng với những bức sơn dầu khổ lớn, nơi thể hiện rõ phong cách sáng tác tối giản, cô đọng của cố họa sĩ . "Đây là những tác phẩm được vẽ khi ông vẫn còn rất sung sức và giàu năng lượng sáng tạo. Sau này, họa sĩ chủ yếu sáng tác trên giấy dó và vải, vì vậy việc được nhìn lại các bức sơn dầu khổ lớn mang đến cho tôi nhiều cảm xúc".
Qua nhiều chất liệu và thực hành nghệ thuật, "Sàng Sảy" cho thấy từ một hình ảnh bình dị như hạt gạo vẫn có thể mở ra nhiều lớp nghĩa về văn hóa, ký ức và con người. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 14/8, đón công chúng đến khám phá những cách diễn giải ấy trong không gian trưng bày của 39 Concept.

-1781267352.jpg)
