Khi chiếu chèo trở lại sân đình

(Sóng trẻ) - Những đỉnh cao của nghệ thuật truyền thống tưởng chỉ còn vang bóng một thời giữa sự trẻ trung, hiện đại của đời sống giờ đây đã được các bạn  trẻ ở "Tôi xê dịch" tái hiện vô cùng sống động. 

"Tôi xê dịch" là một dự án truyền thông về văn hóa xã hội được thành lập từ tháng 6/2012 với sứ mệnh khuyến khích người trẻ đi nhiều hơn, sống sâu hơn, hiểu biết hơn về các giá trị của dân tộc. Trải qua 8 mùa Windy Day trước, "Tôi xê dịch" đã ghi lại dấu ấn đặc biệt trong lòng mỗi người yêu xê dịch bằng các chương trình thiết thực hướng về các giá trị văn hóa đặc sắc như cầu Long Biên, tranh Đông Hồ, hoàng thành Thăng Long, Phủ Tây Hồ và gần gũi nhất là nghệ thuật ca trù đáng thương.

Đến với Windy Day 9 lần này, "Tôi xê dịch" đã phối hợp cùng với nhà hát chèo Việt Nam đưa chiếu chèo trở về với sân đình truyền thống với chương trình mang tên “Tiếng vọng ngàn năm” đúng vào lúc NSƯT Thanh Nan đang ấp ủ dự án đưa chèo tiếp cận đến khán giả trẻ để chiếu chèo không còn đỏ đèn mỗi lần biểu diễn.

“Tiếng vọng ngàn năm” với các hoạt động triển lãm, giao lưu và biểu diễn trở thành điểm đến cho những bạn trẻ đam mê văn hóa truyền thống. Sự xuất hiện của vua chèo Trần Đình Ngôn, NSƯT Thanh Nan, đạo diễn chèo Đoàn Vinh, diễn viên chèo Vân Quyền, cùng các diễn viên của nhà hát chèo Việt Nam đã khiến không gian sân đình thêm ấn tượng.

2cab1ffda_ac_dien_gia_van_quyen_doan_vinh_tran_dinh_nn.jpg
Giao lưu với các diễn giả Vân Quyền, Đoàn Vinh, Trần Đình Ngôn.

Trao đổi với các diễn giả, Tôi xê dịch giúp cho khán giả đặc biệt là khán giả trẻ  hiểu sâu hơn về nghệ thuật chèo truyền thống của dân tộc. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, ra đời từ thế kỉ X tại Hoa Lư (Ninh Bình) cho đến nay chèo vẫn tha thiết hòa quyện vào cuộc sống của người dân Việt. 

Từ xa xưa, chèo đã trở thành một mảng của hiện thực cuộc sống với việc khai thác các khía cạnh của đời sống nhân dân kết hợp với các tích trò trong truyện cổ tích để gửi gắm những ý nghĩa, thông điệp qua các hề chèo hay những vở diễn cảm động. Chèo hiện đại, cùng với việc khai thác các đề tài từ truyện cổ tích, vẫn hướng đến cuộc sống hiện đại để phản ánh nhằm đem đến cái nhìn toàn diện hơn cho khán giả. 

2cab1ffda_anh_2_trich_doan_thi_kinh_cat_rau_chong.jpg
Trích đọan "Thị Kính cắt râu chồng".

Cũng chính nhờ sự phong phú của đề tài mà nhân vật trong chèo có sự đa dạng ở các vai diễn, các nhân vật thường có thể đóng nhiều vai khác nhau, chỉ trừ một số vài diễn có tầm ảnh hưởng lớn như Thị Kính, Thị Mầu, Thị Phương, Súy Vân mang những tính cách khá riêng biệt. TS. Trần Đình Ngôn chia sẻ thêm: “Trong chèo có năm loại nhân vật đào, kép, lão, mụ, hề phân chia dựa theo lứa tuổi và giới tính. Trong chèo hiện đại, nhân vật trên sân phong phú hơn với mọi tầng lớp, nhà hát chèo Việt Nam đã xây dựng khá thành công một số nhân vật tiêu biểu như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp hay hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ”.

Bên cạnh những chia sẻ thú vị, các vở diễn, trích đoạn đến từ đoàn chèo Trung ương đã giúp Tôi xê dịch đưa chèo đến gần hơn với giới trẻ. Trích đoạn “Thị Kính cắt râu chồng” một trong những nút thắt của nỗi oan Thị Kính, giúp khán giả cảm thong với số phận bi thảm, bế tắc của người phụ nữ trong xã hội phong kiến bất công. Trích đoạn “Việc làng” đả kích châm biếm quan chức xưa thông qua bút pháp tả thực, những tên quan lại không quan tâm tới nỗi đau của dân mà chỉ chăm chăm nhòm ngó lợi ích từ làng.

2cab1ffda_anh_3_trich_doan_viec_lang.jpg
Trích đoạn "Việc làng".

Là một trong những loại hình chèo ra đời sớm nhất, chèo sân đình mang hơi thở của cuộc sống xã hội, phản ánh đầy đủ, sâu cay các mặt hoạt động của xã hội từ xưa đến nay. Cuộc sống hiện đại phát triển, chèo hiện đại trở nên gần gũi hơn, song cũng không thể phủ nhận vai trò của chèo sân đình ở các làng quê mỗi dịp lễ tết, hội hè

Đạo diễn Đoàn Vinh chia sẻ: “Cứ vào tối thứ 6 hàng tuần, nhà hát chèo Việt Nam lại tổ chức 1 chiếu chèo ở sân khấu nhỏ của nhà hát Kim Mã, nhằm gợi lại không gian xưa qua các trích đoạn và các loại hình nghệ thuật dân gian khác, song phải đến bây giờ, khi được diễn ở đình Kim Liên, thì những cảm xúc chân quê mới thực sự đầy đủ”.

Tôi xê dịch đã cùng với nhà hát chèo Viêt Nam đưa sân khấu chèo trở lại sân đình một cách thuần Việt, đó không đơn giản chỉ  giải trí mà để mỗi lần sau đó khi tiếng trống chèo vang lên, người dân lại  ngồi khoanh chân bên chiếu đỏ của đình mà nghe tiếng vọng ngàn năm.

                                                                         Cao Thị Huyền
Báo mạng điện tử K32


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN