Ngôi trường mới gieo mầm tương lai trên xã đảo Minh Châu - Bài 1: Trường THPT đầu tiên: đánh thức những hy vọng mới
(Sóng trẻ) - Mùa khai giảng năm nay, ngôi trường Tiểu học - THCS và THPT Minh Châu (Trường Liên cấp Minh Châu) được khánh thành ngay trên xã Minh Châu, Hà Nội. Không chỉ chấm dứt cảnh "qua sông tìm chữ" nhọc nhằn trước đây, ngôi trường còn thắp lên ánh sáng tri thức của một tương lai rạng rỡ hơn cho thế hệ trẻ nơi này.
Niềm vui mới trên xã đảo: Từ nay thôi cảnh “lụy đò” đến lớp
Sự vất vả của những đứa trẻ dắt xe chờ đò đi học trong những buổi sáng mùa đông sương giăng kín giờ đây đã khép lại. Trong năm học 2026-2027, 76 học sinh lớp 10 tại xã Minh Châu trở thành khóa học sinh THPT đầu tiên được học tập ngay tại quê hương. Sự hiện diện của ngôi trường liên cấp ngay giữa trung tâm xã đảo như một giấc mơ thành hiện thực với hàng ngàn người dân Minh Châu. Chặng đường đến trường của các em giờ đây đã trở nên an toàn và thuận tiện hơn, không còn phải nơm nớp lo âu về những chuyến đò mỗi mùa giông bão hay nước lên.
Hiện tại, nhà trường đã trang bị đầy đủ hệ thống phòng học văn hóa, phòng chức năng, phòng STEM, công nghệ, thực hành, thí nghiệm, tin học, thư viện và khu giáo dục thể chất, đáp ứng tiêu chuẩn giảng dạy hiện đại. Những lớp học thơm mùi sơn mới, không gian học tập đầy đủ và tiện nghi, giúp học sinh xã đảo được tiếp nhận một môi trường giáo dục không thua kém các trường học trong khu vực trung tâm Thủ đô.
Điều kiện cơ sở vật chất được nâng cao khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Bạn Thanh Trúc (lớp 10A1 trường liên cấp Minh Châu) chia sẻ: “Chứng kiến ngôi trường mới đẹp và khang trang với trải nghiệm được học trong phòng âm nhạc, mỹ thuật, phòng thực hành thí nghiệm hiện đại như một giấc mơ đối với em. Điều này mang lại cho chúng em động lực học tập rất lớn”.
Mục tiêu “đánh thức” niềm tin giáo dục của người dân Minh Châu
Sự xuất hiện của ngôi trường liên cấp ngay giữa xã đảo xa xôi mang ý nghĩa chiến lược đối với mục tiêu phát triển văn hóa - xã hội của địa phương. Ngôi trường này là minh chứng cụ thể cho chủ trương quyết tâm đảm bảo mọi học sinh vùng ven đều có cơ hội tiếp cận tri thức trong một môi trường an toàn và đầy đủ tiện nghi. Đây chính là điều kiện để chất lượng dạy và học ở xã đảo từng bước được cải thiện hướng tới tiệm cận với mặt bằng chung của nền giáo dục toàn thủ đô.
Bà Bùi Minh Hương, chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết: “Trường Minh Châu là trường xã đảo duy nhất của thành phố Hà Nội. Chính vì vậy dưới sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, thành phố Hà Nội rất quan tâm tới chất lượng giáo dục của con em trên đảo cũng như mặt bằng giáo dục chung của toàn thành phố Hà Nội”. Sự quan tâm đặc biệt ấy nay đã được hiện thực hóa bằng một ngôi trường được chú trọng đầu tư, thể hiện sự quan tâm cụ thể, nhằm bảo đảm không để bất kỳ học sinh nào phải chịu thiệt thòi vì rào cản địa lý hay hoàn cảnh sống.
Và có lẽ, minh chứng sống động nhất cho cam kết “không để bất kỳ học sinh nào phải chịu thiệt thòi” là câu chuyện của hai chị em sinh đôi Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Vui (học sinh lớp 10A2, trường Liên cấp Minh Châu). Đối với Tươi và Vui, con đường đi tìm con chữ trước đây không chỉ bị ngăn cách bởi sự hạn chế của giáo dục địa phương, mà còn bị cản bước bởi nghịch cảnh của số phận.
Sinh ra với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh nên Tươi và Vui phải đối mặt với chứng viễn và loạn thị, khiến thị lực liên tục không ổn định, có những lúc các em hoàn toàn không thể nhìn thấy. Mỗi lúc mắt mờ đi, không thể nhìn rõ bài giảng của thầy cô ở trên lớp, 2 em phải mượn vở các bạn về nhà để chép lại. Đã từng có những thời điểm, Tươi và Vui nản lòng và muốn bỏ học vì nỗi mặc cảm, luôn chật vật vì sợ không thể theo kịp các bạn bè trên lớp.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của ngôi trường cấp 3 khang trang ngay tại xã cũng như sự quan tâm, động viên của các thầy cô giáo đã trở thành động lực to lớn níu giữ bước chân và niềm hy vọng tri thức cho hai chị em. Hành trình bám lớp của Tươi và Vui còn có sự hậu thuẫn vững chắc từ phía nhà trường. Để khắc phục những khiếm khuyết về thị lực của học sinh, các thầy cô giáo luôn tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện cho Tươi và Vui bằng cách trực tiếp đọc bài cho 2 em viết. Ngôi trường mới không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở ra một môi trường giáo dục nhân văn, nơi những học sinh yếu thế được tiếp sức để kiên trì theo đuổi con chữ.
Với bà Phương Thị Lý, mẹ em Tươi và Vui, việc để 2 em đến trường là một nỗi lo đau đáu vì sự an toàn của các con mình, cũng như khả năng vượt qua cản trở bệnh tật để tiếp thu kiến thức ở lớp. Nhiều năm trước, những chuyến đò chông chênh không chỉ cản bước chân đến trường mà còn thu hẹp cả tầm nhìn về tương lai của người dân trên đảo. Vì e ngại sự vất vả, nguy hiểm khi qua sông, không ít phụ huynh mang tâm lý phó mặc, cho rằng con em chỉ cần học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà đi làm hoặc phụ giúp gia đình làm nông nghiệp hay chăn nuôi.
Thế nhưng, ngôi trường liên cấp Minh Châu xuất hiện như một sự vươn mình về giáo dục địa phương đã góp phần thay đổi suy nghĩ ấy. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi vượt bậc về hạ tầng giáo dục, các bậc cha mẹ trên đảo đã có cái nhìn rộng mở hơn. Họ dần nhận ra tầm quan trọng của việc đến trường khi thấy Nhà nước ngày càng đầu tư mạnh mẽ. Từ đó, phụ huynh gạt bỏ tâm lý e dè, sẵn sàng đồng hành và khuyến khích các con tiếp tục học lên bậc THPT. Ngôi trường mới giờ đây không chỉ làm nhiệm vụ truyền thụ kiến thức, mà còn thành công trong việc khơi dậy ý thức vươn lên, thay đổi tận gốc tư duy giáo dục của từng mái nhà trên xã đảo.
Bà Lý chia sẻ: “Trước đây tôi thấy việc đi đò qua sông đi học là rất nguy hiểm cho con em mình và từng cho rằng không nhất thiết phải đi học THPT. Thế nhưng, năm nay xã đã mở thêm trường cấp 3 nên tôi yên tâm cho 2 con đến trường. Các thầy cô giáo đặc biệt quan tâm đến những trở ngại về sức khoẻ của 2 con tôi, tạo điều kiện, khích lệ các con đi học. Nếu con có nguyện vọng thi và qua bên kia sông đi học đại học, tôi sẽ ủng hộ con”.
Niềm hạnh phúc của Tươi và Vui không chỉ là sự thay đổi của cuộc đời các em, mà còn cho thấy sự vươn lên trong giáo dục của người dân Minh Châu. Trường liên cấp Minh Châu không chỉ xây dựng bằng bê tông hay sắt thép, mà còn được xây đắp từ tâm huyết của các cấp lãnh đạo trong ngành giáo dục và khát vọng đổi đời của bao người dân trên xã. Tuy nhiên, hành trình của ngôi trường mới chỉ vừa bắt đầu, thầy và trò Minh Châu đang đứng trước một chặng đường mới. Một cánh cửa đang mở ra trên xã đảo. Phía sau cánh cửa ấy là hành trình để niềm vui có trường mới từng bước trở thành những thay đổi trong chất lượng giáo dục tại Minh Châu.
|
Để đáp ứng quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo, dự án Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu được triển khai với tổng mức đầu tư 109 tỷ đồng (gồm 49 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và 60 tỷ đồng huy động xã hội hóa). Cơ sở vật chất được nâng cấp toàn diện: xây mới khối nhà 5 tầng có tổng diện tích sàn 4.665m²; đồng thời cải tạo, hoàn thiện các khối nhà Tiểu học, THCS hiện hữu cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Năm học 2026-2027, trường có 970 học sinh, trong đó 72 học sinh lớp 1, 96 học sinh lớp 6 và 76 học sinh lớp 10. |
![[Infographic] Cẩm nang bắt nhịp đại học dành cho tân sinh viên](https://media.songtre.com.vn/resize/283x160/uploads/news/2026/09/10/CẨM NANG BẮT NHỊP ĐẠI HỌC DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN-1789035153.png)

-1781267352.jpg)