Tưng bừng không khí nhộn nhịp tại lễ hội bơi Đăm 2025
(Sóng trẻ) - Sáng 6/4, lễ khai mạc “Lễ hội truyền thống bơi Đăm” diễn ra tại đình Đăm (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm) với đông đảo người dân và du khách đổ về tham dự.
Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 6 đến 8/4/2025 (tức 9 - 11/3 âm lịch).Không khí lễ hội vừa trang nghiêm vừa sôi động với nhiều nghi lễ truyền thống như: rước kiệu, tế thánh, hạ thủy… Các nghi lễ được tổ chức bài bản, thể hiện sự tôn kính đối với các bậc tiền nhân và tôn vinh nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của dân tộc.
Ông Nguyễn Ngọc Địch - cán bộ lực lượng an ninh trật tự phường Tây Tựu - cho biết lực lượng chức năng có mặt từ sớm để đảm bảo trật tự giao thông. Ông chia sẻ: “Chúng tôi có mặt từ sớm để bảo đảm trật tự và an toàn giao thông quanh khu vực đình làng. Việc này giúp ngăn các phương tiện đi vào, tránh làm ảnh hưởng đến không gian lễ hội, giúp cho lễ hội được diễn ra trọn vẹn và an toàn".
Ngày đầu tiên của lễ hội mở đầu bằng những hoạt động khai mạc khác nhau. Hoạt động đầu tiên là tổ chức khai rước tại miếu Tây Tựu và đình Trung Tựu. Năm nay, lễ rước Thánh được tổ chức với 37 đoàn rước với nhiều độ tuổi, trang phục, mang ý nghĩa khác nhau.
Lễ rước không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là nghi thức tâm linh để cầu an, cầu phúc cho cộng đồng. Tượng Thánh được rước qua các tuyến phố làng. Đoàn rước gồm các đội tế nam, nữ cùng nhiều nghi thức truyền thống như trống hội, nhạc lễ. Không khí trang nghiêm và linh thiêng hòa quyện cùng những lời cầu chúc cho một năm bình an, thịnh vượng.
Nhiều người mang theo lễ vật, hương hoa dâng lên Thánh cầu may mắn, bình an cho gia đình. Lễ rước Thánh là dịp để người dân gắn kết cộng đồng, thể hiện niềm tin vào cội nguồn và tín ngưỡng cổ truyền.
Bà Bùi Thị Miền (61 tuổi, Quốc Oai) chia sẻ niềm vui khi đến với lễ hội. Bà chia sẻ: “Chúng tôi chuẩn bị từ 5h sáng và cùng đoàn di chuyển bằng xe để đến kịp khai mạc lễ hội. Đến đây, chúng tôi đều thấy rất hứng khởi vì không khí tưng bừng và sự náo nhiệt của mọi người”.

Cùng với bà Miền, bà Nguyễn Thị Huệ (63 tuổi, Hà Nội) cũng mang nhiều cảm xúc khi dâng hương tại lễ hội. Bà cho biết sự kiện năm nay đặc biệt hơn vì đã 7 năm mới được tổ chức lại. Từ ngày 16/2, bà cùng mọi người đã chuẩn bị, tập luyện kỹ lưỡng để góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ hội.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, Lễ hội Bơi Đăm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia. Việc tổ chức lễ hội không chỉ là hành động tri ân tổ tiên, mà còn là cách để thế hệ hôm nay kết nối với quá khứ, từ đó hun đúc thêm tinh thần dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam.