“Colors”: Liệu bạn có đang mắc kẹt trong thế giới không màu?

(Sóng trẻ) - Tiếp nối sự thành công của bộ ảnh “Distinctif”, BTC chương trình Welcome to AJC 2021 tiếp tục cho ra mắt clip “Colors” vào ngày 10/11 vừa qua. Sau khi lên sóng, clip ngắn nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt từ phía tân sinh viên trường Báo.

Là một món quà tinh thần không thể thiếu trong chuỗi sự kiện chào tân Welcome to AJC 2021 - Mamma Mia, clip viral năm nay đề cập tới vấn đề mà nhiều bạn trẻ quan tâm: Đó là việc thoát ra khỏi vòng lặp cũ kỹ, đơn điệu của cuộc sống nhằm tìm kiếm những sắc màu rực rỡ từ thế giới bên ngoài. Để truyền tải được thông điệp đó, ekip đã thành công trong việc mô phỏng hai thế giới đối lập: một nơi u tối, tẻ nhạt và một nơi tươi sáng, đầy màu sắc.

a-nh-1.jpg
“Colors” là một sản phẩm được chuẩn bị, đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức. Clip viral được thực hiện hoàn toàn bởi BTC chương trình Welcome to AJC 2021.

Ở những phút đầu của video, các cảnh quay trôi qua chậm rãi, một thế giới tẻ nhạt hiện lên với ba gam màu chủ đạo là đen - trắng - xám. Đáng chú ý là tất cả mọi người trong khung hình đều có nét tương đồng về trang phục và cả về tâm trạng buồn chán. Những yếu tố trên góp phần khắc họa một thế giới, nơi con người trở nên đơn điệu, mất đi bản sắc cá nhân.

Nhân vật chính của video là chàng trai 18 tuổi Nhật Dương. Trái ngược với cái tên mang ý nghĩa ánh mặt trời rạng rỡ, cuộc sống của cậu tăm tối và ở trong một vòng lặp, quanh quẩn với việc ăn, học và ngủ, không có gì mới mẻ. Nhật Dương cũng là một phần trong thế giới nhàm chán kia và dường như cậu khó có thể thoát khỏi nó.

a-nh-2.jpg
Nhật Dương được thủ vai bởi Tuấn Nghĩa (bên phải) - cậu bạn có lối diễn xuất tự nhiên và biểu đạt cảm xúc tốt.

Sự khác biệt xuất hiện khi nhân vật chính nhận thấy nhiều màu sắc kỳ lạ mà cậu chưa từng thấy ở mọi thứ xung quanh: từ cuốn sách của người bạn đi trước đánh rơi đến cảnh vật của ngôi trường. Đây chính là dấu hiệu cho thấy còn một thế giới khác đang tồn tại, khiến chàng trai vừa tò mò vừa thích thú.

Dường như cánh cửa tới thế giới đó đang đến gần hơn với Nhật Dương, kể từ khi có sự xuất hiện một chiếc CD đặc biệt - chiếc đĩa ghi lại chuỗi sự kiện sôi động, bùng nổ qua các năm của trường Báo. Nhờ có nó mà cậu được đắm chìm trong không gian nhộn nhịp và tươi sáng dù ngắn ngủi.

Do vậy, Nhật Dương liền làm theo chỉ dẫn của chiếc poster để có thể đặt chân tới thế giới đa sắc tràn ngập thanh âm kia. Trước khi đêm nhạc hội Welcome to AJC 2021: The Inside Out diễn ra vào ngày 28/11, đứng trước cửa phòng, cậu đã nói: “I choose my colors” bằng cả trái tim. Câu nói như khẳng định rằng: Tôi đã tìm được màu sắc của bản thân và tự tin là chính mình.

Khép lại video là cảnh nhân vật chính hòa nhập với các bạn trẻ khác, cùng vui đùa và hát ca đầy hạnh phúc. Nhật Dương lúc này đã bước chân đến thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu, nơi có những con người nhiệt huyết, cá tính và đam mê nghệ thuật - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tại đây cũng đang diễn ra một lễ hội âm nhạc sôi động, náo nhiệt nhằm chào đón các bạn tân sinh viên.

a-nh-3.jpg
Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ là điểm khởi đầu hoàn hảo, xóa tan sự u buồn, khiến cuộc sống đại học của tân sinh viên thêm nhộn nhịp, vui vẻ hơn.

 

“Colors” ra đời nhằm gửi gắm thông điệp về việc khai phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mỗi người. Video khuyến khích các bạn trẻ bước ra khỏi vùng an toàn, bởi đó có thể là một vòng lặp đơn điệu, cũ kỹ. Đồng thời, hãy dũng cảm kiếm tìm những màu sắc mới, tô điểm thêm cho bức tranh cuộc sống tươi đẹp.

Bạn Nguyễn Hà Công, sinh viên lớp Quay phim truyền hình K41 không ngần ngại chia sẻ sau khi xem clip ngắn: “Em thấy video có nội dung vô cùng sâu sắc, giúp định hướng cho các bạn trẻ đang tìm lại chính mình tại môi trường mới và là động lực để phát triển bản thân”.

a-nh-4.jpg
Bạn Hà Công mong muốn trong tương lai có thể trực tiếp tạo ra những sản phẩm ý nghĩa như “Colors”.

Khi nói những khó khăn trong quá trình quay dựng video, đạo diễn của “Colors” - Bạn Minh Tú tâm sự: “Do thời gian gấp rút và tình hình dịch bệnh phức tạp mà ekip chưa thể khảo sát trước địa điểm quay. Vì thế, quá trình ghi hình đã gặp nhiều trở ngại không thể lường trước. Ngoài ra, việc lồng ghép các kỹ xảo về màu sắc cũng là một thử thách lớn đối với mình”.

a-nh-5.jpg
Dù gặp không ít khó khăn, Minh Tú và ekip đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Không chỉ dừng lại ở clip viral, Welcome to AJC 2021 - Mamma Mia còn dành tặng các bạn tân sinh viên K41 một đêm nhạc hội bùng nổ cảm xúc, hứa hẹn đầy bất ngờ mang tên “The Inside Out”. Sự kiện sẽ diễn ra trực tuyến vào tối ngày 28/11 trên fanpage của chương trình.

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN