Giá trị của những chuyến đi

(Sóng Trẻ) - Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, tạo nên một sự thay đổi trong cách nghĩ, một sự thư thái trong tâm hồn. Tôi sẽ dành thêm thời gian cho những chuyến đi để m góp thêm cho mình những trải nghiệm mới, giúp mình khám phá ra những điều mới mẻ, tạo cho mình cơ hội để học tập được những điều tốt từ những người bạn đồng hành và tô thêm một mảng màu mới vào bức tranh cuộc sống. 

Sau mấy tuần liên tiếp bận rộn với những bài tập lớn và những chuyến đi thực tế, tuần này, tôi quay trở về với sở thích quen thuộc là  đi “phượt” Hà Nội bằng xe bus. Tôi đã m góp được rất nhiều điều thú vị và mới mẻ từ những chuyến đi này. Đó có thể là một bộ ảnh đẹp, một cuốn sách hay tôi tìm được trong hiệu sách mà tôi ngang qua, một quán ăn vỉa hè nn, những người bạn mới hay đơn giản chỉ là cảm giác yên bình, nhẹ nhàng khi ngồi trên xe bus nghe nhạc và ngắm phố phường Hà Nội. Những lúc đó tôi cảm giác như, bác lái xe là của riêng tôi, chiếc xe là của riêng tôi, tôi có thể thoải mái đi đến nhiều nơi tôi chưa từng đến mà không phải vất vả dò đường và cũng chẳng bao giờ sợ lạc.

Tuần này, tôi bắt đầu một chuyến hành trình mới với một người bạn mới. Mỗi chuyến đi đều mang tới cho tôi những thành quả nhất định và những niềm vui nho nhỏ. Và những thành quả đó, những niềm vui đó đã, đang và sẽ tạo nên một bức tranh cuộc sống đa màu sắc cho tôi. Có những chuyến đi mang đến cho tôi cảm xúc giống nhau tại những địa điểm giống nhau nhưng có những chuyến đi lại giúp tôi khám phá ra những điều hoàn toàn mới mẻ tại những nơi ngỡ như đã quen thuộc. Và cũng có những chuyến đi là sự cộng gộp của điểm dừng mới và cảm xúc mới. Chuyến đi cuối tuần này của tôi chính là sự đan xen của tất cả những điều trên.

Người bạn đồng hành mới của tôi trong chuyến đi này là một cậu sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa, tên là An. Với hai điểm xuất phát khác nhau, chúng tôi có chung điểm dừng là trường đại học Nông nghiệp Hà Nội. Đây là một điểm dừng chân quen thuộc, nơi mà tôi đã có được nhiều bộ ảnh đẹp vào những mùa khác nhau, nơi tôi vẫn đi lòng vòng mỗi khi có chuyện gì đó phải suy nghĩ. 

Lần này đến với Nông nghiệp, An đã giúp tôi khám phá ra một địa điểm thực sự thú vị. Đó là một quán cafe sách với cái tên Booklink. Nói thật, chưa có một điểm đến nào lại khiến tôi cảm thấy lưu luyến như nơi này. Những quán cafe sách thì tôi cũng đã ghé qua nhiều nhưng chưa nơi nào khiến tô có ấn tượng như vậy. Không gian gợi cho tôi một sự thân thuộc với những vật dụng bằng gỗ. Cách bày trí quán, tiếng nhạc, những cuốn sách và cả hương vị cafe đều có sức hấp dẫn với tôi. Bước vào quán, tôi như thoát hẳn với thế giới bên nài. Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế ghỗ, nhâm nhi ly nâu đá đậm đà vị café, ngọt ngào vị sữa và đọc một cuốn sách vừa chọn trên kệ, tôi thực sự cảm thấy  bình yên và thư thái. Và có lẽ như chẳng ai và chẳng điều gì có thể làm tôi tức giận hay cáu gắt khi tôi ở trong không gian này. Đây đúng là nơi tôi cần sau những ngày học tập vất vả vừa qua. Và tôi sẽ không chỉ đến đây duy nhất một lần.

Tôi chẳng thể nói hết được cảm xúc của tôi khi ở đó cũng như không thể nói được là không gian đó đẹp thế nào. Bởi tất cả chỉ là cảm nhận. An đã đến và cảm nhận và bây giờ cậu ấy đưa tôi đến để cảm nhận. Chúng tôi đã có những cảm nhận giống nhau.

Sau ngày thứ 7 với sách và cafe, ngày chủ nhật là thời gian chúng tôi dành cho một nơi đặc biệt khác. Lại lên xe bus và đi. Và điểm dừng chân của chúng tôi là chùa Sủi ở phố Sủi, Gia Lâm, Hà Nội.

Tôi chưa bao giờ đến đây và cũng chẳng có mục đích gì khi đến, chỉ đơn giản là tôi đi theo An. Tôi là thế, rất ít khi từ chối được những lời mời đi chơi.

Khi tôi với An vừa bước vào một gian phòng của chùa thì đã thấy có 4, 5 em học sinh ngồi ở đó và chúng nó gọi An là thầy. Thì ra An đến đây để gia sư miễn phí môn Toán cho các em học sinh lớp 12. Cậu ấy cùng với Sư ông ở chùa đã tổ chức nên lớp học này để tạo nên thêm một môi trường học tâp cho các em học sinh sống xung quanh đây.

Ngồi trong lớp học nghe An giảng, tôi thấy cậu ấy như một người thầy thật sự.  Niềm vui và sự nhiệt tình hiện lên trong ánh mắt và giọng nói của cậu ấy. Tôi chợt thấy ngưỡng mộ An vì những gì cậu ấy đang làm và hơn nữa tôi thấy vui khi có thêm được một người bạn tốt.

An bảo rằng, mặc dù đi dạy miễn phí những thực sự cậu ấy đã được rất nhiều thứ từ khi bắt đầu công việc. Đó là sự tự tin, khả năng diễn đạt cho người khác hiểu và điều quan trọng nhất là cảm giác hạnh phúc khi làm được một điều gì đó có ích. 

Để An ở lại với đám học trò, tôi ra quét sân cũng các sư tỷ trong chùa và ngồi một dưới một gốc cây viết ra những cảm nhận của mình. Tôi đã nhận được từ An một phần lòng nhiệt huyết và thấy được giá trị thực sự của một chuyến đi.

Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, tạo nên một sự thay đổi trong cách nghĩ, một sự thư thái trong tâm hồn. Tôi sẽ dành thêm thời gian cho những chuyến đi để m góp thêm cho mình những trải nghiệm mới, giúp mình khám phá ra những điều mới mẻ, tạo cho mình cơ hội để học tập được những điều tốt từ những người bạn đồng hành và tô thêm một mảng màu mới vào bức tranh cuộc sống. 

Thu Lê 
Phát thanh K30




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN