Học sinh, sinh viên nô nức xin chữ đầu năm

(Sóng Trẻ) – Mỗi dịp Tết đến xuân về, vào đầu năm mới, rất nhiều bạn học sinh, sinh viên lại cùng nhau tới Văn Miếu – Quốc Tử Giám xin chữ; hy vọng vào một năm mới học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt. 

Mùng 5 Tết, những ngày bận rộn nhất của dịp lễ đã qua, các bạn học sinh, sinh viên cùng với gia đình, bạn bè dành thời gian tới thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám, biểu tượng của học vấn và tri thức.

Dòng người vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám kéo dài từ cổng chính Văn Miếu môn, qua Đại Trung môn, Khuê Văn Các, các bia tiến sĩ tới Đại Thành môn – cổng dẫn vào khu vực chính của quần thể, cũng là nơi tập trung đông nhất người đến xin chữ. Từ dãy bàn xin chữ, người đến tham quan xếp thành một hàng dài qua quá cổng Đại Thành chờ đến lượt mình. Phần lớn trong số đó là các bạn học sinh năm nay thi vào cấp ba hay thi đại học.

Dòng người đông đúc ở khu vực bia tiến sĩ, giếng Thiên Quang

Xếp hàng từ bàn xin chữ…

… tới quá Đại Thành môn

Thời tiết đẹp, không khí nhộn nhịp háo hức giúp các bạn tuy sốt ruột vì phải chờ lâu nhưng vẫn kiên nhẫn xếp hàng một cách nghiêm túc. Không chỉ những sĩ tử năm nay phải vượt vũ môn mới tới Văn Miếu xin chữ cầu may, mà cả những em nhỏ và các bạn sinh viên cũng cùng người thân nhập vào dòng người. Chị Dương, năm ba đại học Sư Phạm nói: “Đây là thói quen từ nhỏ của mình, dịp Tết luôn dành một ngày đi xin chữ ở Văn Miếu, không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi người trong gia đình nữa”. 

Có nhiều nhóm bạn cùng nhau tới Văn Miếu. Một nhóm các học sinh lớp 11, 12 trường THPT Xuân Mai, Hà Nội vui vẻ kể: “Chúng em ở xa lắm, ở tận Xuân Mai. Cả nhóm cùng rủ nhau đi xe buýt lên đây xin chữ. Năm sau nhiều bạn thi đại học, chắc chắn chúng em lại đến một lần nữa”. 

Không ngại đường xa tới xin chữ

Cùng nhau xem lại các bức thư pháp

Không chỉ trong khuôn viên Văn Miếu – Quốc Tử Giám mới đông người tới xin chữ. Dọc suốt vỉa hè phố Văn Miếu, các thầy đồ cũng “bày mực tàu giấy đỏ”, thảo những nét chữ hội tụ hình - thần - ý và tâm cho du khách tới thăm.

Thầy đồ viết Hán tự 

Thêm một mùa xuân nữa lại về, xuân này lại khác xuân xưa, nhưng xin chữ đầu năm vẫn là một nét đẹp văn hóa không phai mờ, mang theo những giá trị tinh thần đáng quí không gì thay thế được.

Hạnh Dung
Báo mạng điện tử K32



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN