Khắc dấu gỗ - Nghề xưa tưởng thất truyền vẫn được gìn giữ tại phố cổ Hà Nội

(Sóng trẻ) - Giữa lòng phố cổ hối hả, căn nhà số 6 Hàng Quạt vẫn lưu giữ một không gian xưa cũ. Hơn 60 năm, tiếng đục khắc “lách cách” cùng mùi gỗ thơm, mực in vẫn đều đặn tỏa ra từ cửa hàng Phúc Lợi - “bảo tàng sống” về nghề khắc dấu gỗ tinh xảo, nơi nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn âm thầm gìn giữ hồn cốt chữ nghĩa và ký ức Hà Nội.

Đi dọc phố cổ Hà Nội, không khó để có thể bắt gặp những cửa hiệu nhỏ làm nghề khắc dấu thủ công, trong đó tập trung nhiều nhất ở phố Hàng Quạt và Tô Tịch. Là một phần trong hệ thống nghề thủ công truyền thống đặc trưng của phố cổ Hà Nội, nghề khắc dấu gỗ đã có lịch sử lâu đời.

Sự tồn tại của nghề gắn liền với sự phát triển của hoạt động thương mại, hành chính và văn hóa. Các tài liệu cho thấy, dấu gỗ được sử dụng rộng rãi với nhiều mục đích: đóng dấu cho văn bản, hợp đồng, dấu trên thư tín, dấu trang trí trên thư pháp, tranh vẽ, hay làm vật phẩm lưu niệm. Sự tinh xảo của nghề phản ánh trình độ thẩm mỹ và kỹ thuật điêu luyện của người thợ thủ công Hà thành.

3.jpeg
Dụng cụ làm nghề khắc dấu chỉ có một kiểu, nhưng dưới bàn tay của mỗi người thợ, mỗi con dấu lại mang cá tính riêng. (Ảnh: Thu Nga)

Đặc trưng của cửa hàng là hình ảnh những người thợ lặng lẽ làm việc bên chiếc bàn nhỏ đặt ngay trước cửa, xung quanh là các dụng cụ đã nhuốm màu thời gian. Không gian chỉ chừng 2 m2 nhưng ngập tràn mùi gỗ, mùi mực in đặc trưng.

Với nghề khắc dấu, đôi tay khéo léo mới chỉ là điều kiện cần. Đằng sau những đường nét chìm nổi tinh xảo trên mặt dấu là bề dày văn hóa và kinh nghiệm nghề nghiệp được tích lũy qua nhiều năm. Chính điều đó khiến quá trình tạo tác mỗi con dấu không đơn thuần là lao động thủ công, mà trở thành một hành trình sáng tạo nghệ thuật. Mỗi con dấu vì thế không chỉ dùng để đóng, mà còn là một tác phẩm độc bản, nơi gửi gắm sự khéo léo, tài năng và tâm huyết của người thợ.

Nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn - người đã gắn bó với nghề thủ công khắc gỗ gần 50 năm cho hay, làm dấu khắc gỗ phải cẩn trọng từ việc chọn lựa gỗ, mài phôi, vẽ phác thảo cho đến chạm khắc. “Trong tất cả các công đoạn, điêu khắc được ví như linh hồn của quá trình. Mỗi nhát đục, mỗi đường dao đều là một quyết định không thể đảo ngược. Người thợ phải dồn toàn bộ sự tập trung và cảm nhận vào đầu ngón tay, bởi chỉ một chút lệch tay, một nét khắc quá sâu hay quá nông, cũng có thể làm hỏng toàn bộ bố cục, khiến chi tiết trở nên cứng nhắc, vô hồn”.

1747595884dscf4513.jpg
Từng là một nhà giáo, ông Toàn từ bỏ sự nghiệp giảng dạy để gắn bó với nghề khắc dấu thủ công từ năm 1993 đến nay. (Ảnh: Thu Giang)

Điều đáng chú ý là nghề khắc dấu gỗ truyền thống không tách rời nhịp sống hiện đại. Ngày nay, con dấu không chỉ khắc tên riêng mà còn đa dạng về hình thức, từ hoa sen, Tháp Rùa, bến nước, con thuyền đến hình ảnh xích lô - những biểu tượng văn hóa được nhiều du khách nước ngoài ưa chuộng.

Trong khi đó, giới trí thức, văn nhân vẫn lựa chọn những con dấu chữ triện mang vẻ đẹp tối giản, trang nhã. Để tiếp cận khách hàng trẻ, các nghệ nhân cũng sáng tạo thêm những mẫu khắc hình 12 con giáp, nhân vật hoạt hình với tạo hình ngộ nghĩnh. Mỗi nhóm khách hàng đại diện cho một gu thẩm mỹ khác nhau, và người thợ khắc dấu chính là cầu nối linh hoạt, đưa giá trị truyền thống hòa nhập vào đời sống đương đại.

Bên cạnh những họa tiết dân gian, những con dấu còn được khắc họa theo sở thích của khách hàng, giá dao động từ 50.000 đến 70.000 đồng, hoặc cao hơn tùy vào độ phức tạp của hình khắc và có thể lấy ngay sau khoảng 15 phút chờ đợi. (Ảnh: Thu Nga)
Bên cạnh những họa tiết dân gian, những con dấu còn được khắc họa theo sở thích của khách hàng, giá dao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng, hoặc cao hơn tùy vào độ phức tạp của hình khắc và có thể lấy ngay sau khoảng 15 phút chờ đợi. (Ảnh: Thu Nga)
Những cửa hiệu khắc dấu lâu đời ở Hà Nội vẫn duy trì việc chế tác họa tiết cổ truyền như chữ triện, các bản khắc tranh thờ, tranh dân gian và khuôn làm bánh thủ công. (Ảnh: Thu Nga)
Những cửa hiệu khắc dấu lâu đời ở Hà Nội vẫn duy trì việc chế tác họa tiết cổ truyền như chữ triện, các bản khắc tranh thờ, tranh dân gian và khuôn làm bánh thủ công. (Ảnh: Thu Nga)

Bạn Nguyễn Huyền Trang (20 tuổi, Hà Nội) cho biết, cùng gia đình ghé phố Hàng Quạt để khắc con dấu cho riêng mình và làm quà tặng bạn bè. Chia sẻ về lý do lựa chọn, Huyền Trang nói: “Mình biết đến cửa hàng khắc dấu gỗ của bác Toàn qua TikTok. Mình mong những không gian như thế này sẽ được nhiều bạn trẻ biết đến hơn, không chỉ trên mạng xã hội mà cả qua các kênh truyền thông chính thống. Mình tin rằng, khi được trực tiếp trải nghiệm, nhiều bạn trẻ sẽ yêu thích và ủng hộ các giá trị truyền thống”.

1747595808dscf4501.jpg
Gian hàng nhỏ của nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn giữa lòng Thủ đô. (Ảnh: Thu Giang)

Khởi nguồn với chức năng xác thực trong giao dịch và thư tín, con dấu gỗ dần vượt lên khỏi phạm vi dụng cụ thông thường, trở thành "chữ ký" riêng biệt của các văn nhân, nghệ sĩ trên từng tác phẩm. Ngày nay, nó tiếp tục hành trình biến đổi, trở thành một sứ giả văn hóa tinh tế - món quà lưu niệm đậm chất Việt được bạn bè quốc tế trân quý. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN