Lạc bước giữa 'rừng hoa' giấy rực rỡ nhất xứ Huế
(Sóng trẻ) - Cách trung tâm thành phố Huế chừng 7km về hạ lưu sông Hương, làng Thanh Tiên hiện lên như một bức tranh rực rỡ sắc màu giữa vẻ trầm mặc của Cố đô. Không hương thơm ngào ngạt, không cần nước tưới cầu kỳ, những đóa hoa giấy nơi đây vẫn kiêu hãnh khoe sắc suốt hơn 300 năm qua, trở thành một phần hồn cốt không thể tách rời trong đời sống văn hóa, tâm linh của người dân xứ Thần Kinh.
Hồn cốt ba thế kỷ kết tinh trong từng cánh giấy
Làng hoa giấy Thanh Tiên (xã Phú Mậu, thành phố Huế cũ) từ lâu đã nổi danh là "thủ phủ" của những loài hoa không tuổi. Theo các bậc cao niên trong làng, nghề làm hoa giấy bắt nguồn từ nhu cầu tâm linh và đặc thù khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Thuở trước, thời tiết Huế vốn "nắng không ưa, mưa không chịu", hoa tươi hiếm hoi nên người dân đã sáng tạo ra hoa giấy để dâng cúng tổ tiên, thần Phật.
Bước chân vào làng Thanh Tiên những ngày này, du khách dễ dàng bị "choáng ngợp" bởi sắc đỏ, vàng, tím, xanh phủ kín các hiên nhà. Làm hoa giấy không chỉ là một nghề mưu sinh, mà là một nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và bàn tay tài hoa. Để có một cành hoa hoàn chỉnh, người nghệ nhân phải chuẩn bị từ nhiều tháng trước đó.
“Quy trình tạo tác nên một đóa hoa hoàn toàn thủ công và cực kỳ công phu. Tre phải là loại tre già, phơi khô, chẻ nhỏ rồi vót thành những cành tăm mảnh dẻ. Giấy màu được nhuộm bằng các loại nhựa cây tự nhiên để giữ được độ bền màu lâu nhất có thể”- Bà Thanh Tâm - người đã gắn bó hơn nửa đời người với nghề làm hoa chia sẻ.
Khâu khó nhất chính là tạo nếp nhăn và xếp cánh hoa. Người thợ phải dùng những chiếc đục gỗ, dùi sắt tỉ mỉ chạm trổ để tạo nên những đường gân, nếp gấp mềm mại như hoa thật. Mỗi cành hoa giấy Thanh Tiên thường gồm các loại hoa chính như hoa lan, hoa huệ, hoa hồng và đặc biệt là hoa cúc – biểu tượng của sự trường thọ.
Từ lễ vật tâm linh đến sản phẩm du lịch độc đáo
Nếu như trước đây, hoa giấy Thanh Tiên chỉ bó hẹp trong không gian thờ tự của các gia đình người Huế, thì nay, nhờ sự sáng tạo không ngừng của những nghệ nhân tâm huyết, danh tiếng của làng nghề đã vươn xa hơn. Một trong những bước ngoặt lớn chính là sự phục hồi thành công hoa sen giấy – loài hoa biểu tượng của Phật giáo và tinh thần Việt.
Khác với hoa cúng thông thường, hoa sen giấy Thanh Tiên có độ tinh xảo rất cao. Cánh sen được nhuộm loang màu từ nhạt sang đậm, nhị hoa vàng óng và lá sen xanh mướt được làm từ giấy can hoặc giấy nghệ thuật cao cấp. Những bình sen giấy đặt trong phòng khách không chỉ mang lại vẻ sang trọng, thanh cao mà còn có độ bền lên đến vài năm, trở thành món quà lưu niệm ý nghĩa cho du khách thập phương.
Ngô Đức Giang (27 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) - nhà sáng tạo nội dung về du lịch chia sẻ: “Làng hoa giấy Thanh Tiên để lại cho mình ấn tượng vô cùng mạnh mẽ. Một ngôi làng nhỏ trong cái nôi của vùng đất linh thiêng vẫn còn lưu giữ được nghề thủ công với sắc màu rực rỡ. Chắc chắn đây sẽ là điểm đến vô cùng thu hút của Huế sắp tới”.
Ngày nay, làng Thanh Tiên không còn lặng lẽ sau lũy tre làng mà đã trở thành điểm đến "phải ghé" trên bản đồ du lịch Huế. Những tour du lịch đạp xe khám phá vùng ven sông Hương thường xuyên dừng chân tại đây, cho phép du khách trực tiếp trải nghiệm các công đoạn làm hoa cùng nghệ nhân. Sự giao lưu này không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn giúp nghề truyền thống có thêm sức sống mới trong dòng chảy hiện đại.
Lạc bước giữa "rừng hoa" giấy Thanh Tiên, người ta không chỉ thấy sắc màu, mà còn thấy cả một tấm lòng sùng kính tổ tiên và sự bền bỉ của người dân xứ Huế. Giữa nhịp sống hối hả, những đóa hoa giấy vẫn lặng lẽ nở, nhắc nhở về một giá trị văn hóa đẹp đẽ, vĩnh cửu với thời gian.


-1756651692.png)