Mãn nhãn với đêm nhạc hội hoành tráng chào đón những “chú cò con” của Spotlight 2025 - Adastra
(Sóng trẻ) - Tối 15/10, đêm nhạc hội chào tân sinh viên Spotlight 2025 - Adastra chính thức diễn ra tại Hội trường lớn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chương trình thu hút đông đảo “cò con” khóa 45 tham dự.
Trải qua 6 mùa rực rỡ, Spotlight đã trở thành dấu ấn không thể thiếu trong trái tim sinh viên Khoa Tuyên truyền nói riêng và sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nói chung. Sau gần 2 tháng tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi như: thiết kế frame “Stellar Capture”, check - in Photobooth “Tứ Phương Du Hí”, chương trình đã khép lại bằng một đêm nhạc hội bùng nổ cảm xúc, mang đến cho các tân sinh viên những kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên dưới mái trường Báo chí.

Tham dự đêm nhạc hội có sự góp mặt của TS. Lương Ngọc Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tuyên truyền; TS. Đinh Thị Thanh Tâm - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Tuyên Truyền; TS. Lê Đức Hoàng - Chi ủy viên Chi bộ, Phó Trưởng khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng với đó là sự hiện diện của các thầy cô giảng viên khoa Tuyên truyền, đại diện các đơn vị doanh nghiệp, truyền thông và đông đảo tân sinh viên K45.
Phát biểu khai mạc đêm nhạc, TS. Lương Ngọc Vĩnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa Tuyên truyền cho biết: “Mỗi một lần được đứng trên sân khấu của ‘Spotlight’ để phát biểu là một lần tôi vô cùng xúc động và nghẹn ngào. Sự kiện là món quà tinh thần của các em sinh viên khóa trước dành tặng các bạn tân sinh viên của khoa. Hoạt động ngoại khóa này không chỉ giúp các em thể hiện được năng lực, sự thông minh, sáng tạo mà còn tạo sự gắn kết giữa thầy cô với các bạn sinh viên khoa Tuyên truyền".

Tiếp nối những chia sẻ đầy xúc động từ TS. Lương Ngọc Vĩnh, đại diện Ban Tổ chức, bạn Nguyễn Trịnh Triệu - Trưởng Ban Tổ chức Spotlight 2025 bày tỏ kỳ vọng về sự kiện năm nay. Với chủ đề “Adastra” Trịnh Triệu hy vọng Spotlight 2025 là nơi để các bạn thể hiện được ước mơ, khát vọng và chinh phục được những khát khao đó tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


Với sự kỳ công trong dàn dựng từ sân khấu, âm thanh đến ánh sáng, đêm nhạc hội được chia thành 3 chương: Nestvornia, Ouranos, Aetheris dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Mỗi chương là một thông điệp cho hành trình nỗ lực, phá vỡ giới hạn để chạm tới những vì sao.


Đáng chú ý, sự xuất hiện của 2 nghệ sĩ Cao Thiên Minh Tùng, Double2T đã tiếp thêm “lửa” cho đêm nhạc hội. “Hoàng tử Drill” - Minh Tùng với “Tháp yêu”, “Deepsea” cùng với “À Lôi”, “Người miền núi chất” được biểu diễn bởi anh “cò” Doulbe2T khiến cả hội trường reo vang trong phấn khích.


Với sự dày công dàn dựng của đội ngũ Ban Tổ chức, Spotlight 2025 - Adastra thực sự chiếm trọn trái tim khán giả bằng một “concert đặc biệt của khoa Tuyên truyền” sống động, bùng nổ. Không chỉ thỏa mãn khán giả phần nghe, phần nhìn, Spotlight 2025 còn đem đến một thông điệp đầy ý nghĩa về hành trình phá bỏ giới hạn, vươn tới vì sao.