Phẫu thuật thẩm mỹ: lợi hay hại ?

(Sóng Trẻ)- Khi kinh tế ngày càng phát triển, đời sống được nâng cao thì nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày càng trở nên thiết yếu. Để cải thiện nhan sắc cho mình, nhiều người đã chọn cách tìm đến thẩm mỹ viện, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được các bác sĩ thẩm mỹ lành nghề, cơ sở thẩm mỹ uy tín, được cấp phép. Đã có không ít chuyện dở khóc dở cười xảy ra. . .


Công nghệ làm đẹp nhờ “dao kéo”


Trên thế giới, có rất nhiều nước nổi tiếng với công nghệ làm đẹp như Thái Lan, Mỹ, và đặc biệt là Hàn Quốc... Qua phim ảnh, chúng ta thấy được hang lọat các sao Hàn nổi lên nhờ phẫu thuật thẩm mỹ. 


Tại Việt Nam, khái niệm "Phẫu thuật thẩm mỹ" cũng không hề xa lạ. Nhiều sao Việt cũng hoàn toàn thừa nhận có liên quan tới “dao kéo” như: Phi Thanh Vân được mệnh danh là “Nữ hoàng dao kéo” đã nhiều lần nâng ngực, cắt mí, làm lại răng, tắm trắng. . .Hay nữ ca sĩ Thủy Tiên, ban đầu có vẻ nài khá nhút nhát và không mấy gợi cảm nhưng hiện nay lại sở hữa một vẻ đẹp thuộc diện nhất nhì showbiz, nài ra còn có hàng loạt những cái tên khác như : Angela Phương Trinh, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, ca sĩ Lệ Quyên... 


bc26a8a6d_phithanhvan_2.jpg


"Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân


Không chỉ có sao Việt, chị em phụ nữ cũng đều có nhu cầu muốn cải thiện nhan sắc của mình. Họ tìm đến những cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ để “cắt sửa” lại những phần thiếu sót, chưa được hoàn mỹ trên cơ thể của mình. Đây là con đường ngắn nhất và nhanh nhất để đi đến cái “đẹp”. 


Phẫu thuật thẩm mỹ - “con dao hai lưỡi”


Không phải ai sinh ra cũng là một người có nại hình hoàn hảo, có người được điểm này thì lại mất điểm kia. Vì thế bất kì chị em nào cũng mong muốn làm cho mình đẹp hơn bởi đẹp cũng là một lợi thế trong cuộc sống. 


Nhưng trong việc lựa chọn làm đẹp như thế nào và làm đẹp bằng cách nào thì không phải ai cũng sáng suốt. Đã có rất nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra do nhiều nguyên nhân.


Đã qua phẫu thuật thẩm mỹ thì vẻ đẹp đó không còn là tự nhiên nữa, mà cái gì không phải là tự nhiên thì rất khó bền vững và nhiều rủi ro. Ví dụ như hot girl Kelly Nguyễn, cô đã phải trải qua 5 ca phẫu thuật chỉ để nâng cằm trong vòng 2 năm khiến cô phải chịu rất nhiều đau đớn, cằm bị biến dạng, thịt bị hoại tử... 


ad7ed714f_k1jpg1376015749.jpg

Kelly Nguyễn với chiếc cằm lệch lạc


Mức độ nghiêm trọng không chỉ dừng lại ở đó, trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng đã có không ít trường hợp bệnh nhân bị tử vong sau các ca phẫu thuật thẩm mỹ do bác sĩ không đủ chuyên môn, cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép đàng hoàng. Chỉ tính trong nước ta từ năm 2006 đến nay đã có 4 ca tử vong sau khi thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ.


Năm 2006, chị Th 41 tuổi ở Quân Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh bị tử vong sau khi phẫu thuật lấy túi nâng ngực ra do bác sĩ Hùng (Bệnh viện Bình Dân) thực hiện.


Sau đó, năm 2011, chị L cũng bị tử vong sau khi nâng ngực, cắt mí tại Trung tâm thẩm mỹ Hà Nội (257 Giải Phóng) do ông Phạm Văn Ái làm Giám đốc.


Đầu năm 2013, chị H tử vong sau ca phẫu thuật thẩm mỹ xóa sẹo trên mặt tại thẩm mỹ viện Linh Nhung (số 255 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội).


Và gần đây nhất là vụ việc chị Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi) bị tử vong sau ca phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực tại thẩm mỹ viện Cát Tường do bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường làm chủ, sau khi chị Huyền bị tử vong, bác sĩ Tường đã vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, xung quanh vụ việc này còn rất nhiều nghi ngờ và giả thiết chưa được làm rõ. Cho tới nay đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng xác chị Huyền vẫn chưa được tìm thấy.


Bài học đắt giá


Sau những vụ việc này, mỗi chị em nên rút ra bài học cho chính mình. Làm đẹp là một nhu cầu chính đáng nhưng làm đẹp như thế nào cho đúng cách, không nên làm đẹp một cách mù quáng để phải đánh đổi cả tính mạng của bản thân.


Đẹp không chỉ được đánh giá, nhìn nhận ở vẻ bề nài mà còn cả vẻ đẹp về tâm hồn bên trong. Vì thế hãy sống với những cử chỉ, hành vi tốt để làm giàu đời sống tinh thần cho chính mình. Có như thế mới được người khác đánh giá cao, vẻ đẹp như vậy mới thực sự bền vững.


Đỗ Thu Hiền

Truyền hình K32a1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN