Vượt gian khó để theo nghề
(Sóng trẻ) - Từ lý thuyết trên giảng đường đến thử thách tác nghiệp thực tế, các sinh viên theo đuổi ước mơ làm báo đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện các kỹ năng. Được thực tập, cộng tác tại tòa soạn, đài truyền hình giúp sinh viên dần trưởng thành trong ngòi bút và những lần ghi hình.
Mỗi lần tác nghiệp là một lần rèn luyện bản thân
Phạm Anh Đức - sinh viên năm 3, ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao - đang tích cực cộng tác cho Báo Lao Động. Ngay từ năm nhất, nam sinh đã được giới thiệu và thực tập tại đây. Quá trình hơn 2 năm gắn bó với tòa soạn chuyên nghiệp giúp Anh Đức trưởng thành hơn trong ngòi bút và mạnh dạn hơn khi tác nghiệp.
Nam sinh chia sẻ: “Trước đây, em vẫn hay lo lắng khi được giao phỏng vấn một nhân vật nào đó mà mình không quen biết. Có những lần phải chuẩn bị 2 - 3 ngày mới đủ can đảm để liên hệ”. Thế nhưng, giờ đây Anh Đức đã học được kinh nghiệm từ các anh chị trong cách đặt câu hỏi, mở rộng ý trả lời của nhân vật và ứng biến linh hoạt khi bị từ chối.

Ngoài trau dồi kỹ năng phỏng vấn, những lần tác nghiệp còn mang đến cho Anh Đức nhiều kỷ niệm và rèn luyện khả năng viết lách. Trong dịp Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, nam sinh đã phối hợp cùng các anh chị trong tòa soạn để đưa tin về không khí người dân trước những lần sơ duyệt, tổng duyệt.
"Có hôm, em ngồi chờ cùng người dân 10, thậm chí 15 tiếng. Thế nhưng tinh thần háo hức của mọi người đã giúp em không cảm thấy mệt mỏi. Bản thân em cũng học được thêm nhiều điều về kỹ năng giao tiếp, phản ánh chân thực nhất cảm xúc, những ánh mắt và niềm vui của người dân khắp cả nước đổ về thủ đô” - Anh Đức kể lại.
Những lần tác nghiệp như vậy cũng rèn cho nam sinh khả năng tác nghiệp nhanh chóng. Có lúc, Anh Đức vừa thực hiện quay và dựng video trên điện thoại, vừa chụp hình bằng máy ảnh để đăng báo mạng điện tử. So với năm nhất, Anh Đức hiện tại đã tự tin hơn, có thể độc lập làm sản phẩm mà ít cần sự trợ giúp của các anh chị phóng viên như trước đây.
Trưởng thành sau từng tác phẩm
Nguyễn Văn Thành - sinh viên năm 3, lớp Báo Ảnh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - cũng đang nỗ lực hết mình theo đuổi ước mơ báo chí từ thời còn học trung học. Trước khi cộng tác cho Báo Nông thôn Ngày nay/ Báo Điện tử Dân Việt, nam sinh nghĩ báo chí đơn giản chỉ cần viết và sáng tạo là đủ. Nhưng khi bắt đầu làm nghề, Thành mới thấy nó đòi hỏi nhiều hơn thế, cần thực sự kỷ luật, nhanh nhạy và phải chịu được áp lực thông tin.
Môi trường ở tòa soạn năng động nhưng cũng đầy áp lực. Tuy nhiên, chính sự nghiêm túc và tận tâm của các anh chị phóng viên, biên tập viên đã giúp nam sinh lấy lại động lực và tiến bộ từng ngày. Thành nhớ có lần từng bị trả bài liên tục 3 lần do không đạt yêu cầu, em chán nản và có ý định từ không tiếp tục thực hiện đề tài. Trong lúc muốn bỏ cuộc, câu nói “Không ai viết hay ngay từ đầu, quan trọng là em chịu học” của một anh phóng viên trong tòa soạn đã giúp nam sinh lấy lại tinh thần và hoàn thành tác phẩm.

Sau quãng thời gian năm nhất thường viết tin, Thành bắt đầu thử làm các đề tài phản ánh, điều tra để phát triển thêm các kỹ năng nghề nghiệp. Nam sinh nhớ có một lần làm điều tra về tình trạng lấn chiếm lòng đường ở khu vực Long Biên. Lúc đầu, Thành khá lo lắng khi phải một mình đi ghi nhận thực tế và phỏng vấn người dân. Em phải thường xuyên phải có mặt ở chợ đêm lúc 22 giờ đến 2 giờ hôm sau, đến sáng lại tiếp tục đi học trên trường. Nhìn lại công sức mình bỏ ra, Văn Thành không khỏi tự hào khi đã hoàn thành được tác phẩm.
Nam sinh cho biết: “Nhiều lần bị từ chối, thậm chí bị nghi ngờ "là ai mà hỏi nhiều thế” nên phải sau 1 tháng em mới thu thập được đủ thông tin. Lần tác nghiệp ấy giúp em học được cách quan sát kín đáo hơn, đặt câu hỏi khéo léo và luôn giữ thái độ lịch sự, trung lập. Quá trình làm các đề tài khó giúp em trưởng thành nhiều hơn, học được tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm và nhận ra giá trị của nghề báo”.
Nắm bắt cơ hội và không ngừng học hỏi
Đang thực tập tại Thông tấn xã Việt Nam, Đỗ Hương Giang - sinh viên năm 3, chuyên ngành Báo truyền hình CLC, Học viện Báo chí và Tuyên truyền - bắt đầu làm quen với áp lực thông tin tại cơ quan báo chí. Dù đã làm nhiều bài tập và tham gia câu lạc bộ nghiệp vụ từ năm nhất, nữ sinh vẫn không khỏi bất ngờ với tần suất tác nghiệp thực tế.
Hương Giang chia sẻ, khi làm các bài tập ở trường, thời gian chuẩn bị và quay dựng một tin sẽ thoải mái hơn. Khi quay các sự kiện, nữ sinh có thêm vài ngày để chỉnh sửa video trước khi đến hạn nộp. Còn khi làm việc thực tế, em cần hoàn thiện tác phẩm trong ngày nên sẽ phải đối mặt với sức ép thông tin lớn.
Tuy áp lực, Hương Giang vẫn chủ động đăng ký đi quay dựng cho các sự kiện. Nữ sinh xem thực tập là khoảng thời gian quý báu để em học hỏi các kỹ năng quan trọng, mở rộng cơ hội làm nghề trong tương lai. Sau 1 tháng trải nghiệm môi trường làm báo thực tế, Hương Giang đã rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân.
“Em học được cách tìm hiểu, tổng hợp tài liệu để lên kế hoạch từ trước khi đến sự kiện. Điều này giúp em tối ưu được thời gian quay, không bị hoang mang trước các hội thảo có đông khách mời. Việc biết mình sẽ quay gì, nội dung thế nào cũng sẽ giảm bớt gánh nặng ở khâu dựng” - Hương Giang chia sẻ.

Từ những lo lắng ban đầu khi phải đi quay một mình, nữ sinh đã vượt qua nỗi sợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em biết sau này khi làm việc thực tế cũng sẽ có lúc phải tự mình làm hết mọi thứ, vì vậy, quá trình thực tập, cộng tác sẽ là tiền đề để em học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh chị phóng viên, đủ bản lĩnh để theo nghề báo sau này.
Hương Giang, Anh Đức hay Văn Thành đều hiểu rằng, đam mê mình đang theo đuổi sẽ đòi hỏi nhiều hơn nữa ở các em. Hành trình ở phía trước của các em còn dài với nhiều thử thách. Song, cả ba sinh viên đều đang cố gắng theo đuổi mục tiêu, cũng là ước mơ của mình.
“Em nghĩ không phải sinh viên nào cũng được học nghề, làm việc tại cơ quan báo chí từ sớm. Vì vậy, chúng em càng phải nắm bắt cơ hội này để học hỏi thêm các kỹ năng từ tác nghiệp đến ứng dụng công nghệ, làm báo đa phương tiện. Bằng tình yêu và đam mê, em tin mình sẽ trở thành một mảnh ghép của các cơ quan báo chí sau này, tạo ra những tác phẩm giá trị gửi đến công chúng” - Hương Giang tự nhắn nhủ bản thân.