Lời thề của Hai Bà Trưng: Tiếng sấm truyền và lời cảnh tỉnh

(Sóng trẻ) - Lời thề của Hai Bà Trưng được khắc trên ngọn đá tại Khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng như tiếng sấm truyền qua bao thế hệ Việt về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, bất khuất, sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại ách đô hộ của các triều đại phương Bắc. Lời thề của Hai Bà Trưng cũng là lời cảnh tỉnh cho các thế lực xung quanh khi có âm mưu và hành động xâm lấn chủ quyền Việt Nam, rằng ở nước Nam ta, bao đời nay nữ nhi cũng là bậc anh hùng hào kiệt.

Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Ngàn tây nổi áng phong trần
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành
Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà
Một là báo phục hai là Bá Vương
Uy danh động tới Bắc Phương
Hán sai Mã Viện lên đường tấn công
Hồ Tây đua sức vẫy vùng
Nữ nhi địch với anh hùng được sao!
Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo
Hai Bà thất thế cùng liều với sông!
Trước là nghĩa, sau là trung
Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn.
(Trích "Đại Nam Quốc Sử diễn ca")

Khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng hiện nay là một công trình với quy mô kiến trúc bề thế, khang trang trên diện tích gần 13 ha tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đây là một trong những công trình nằm trong danh mục dự án quan trọng cấp Quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, được hoàn thiện cơ bản trong dịp Đại Lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

2281e3511_i_2874.jpg
Tam tòa Chính điện đền thờ Hai Bà Trưng


Khu di tích bao gồm Tam tòa chính điện đặt ở chính giữa, đây là nơi thờ Hai Bà Trưng. Phía bên phải Tam tòa chính điện là đền thờ thân phụ, thân mẫu của ông Thi Sách và ông Thi Sách (chồng Trưng Trắc). Nài ra còn có đền thờ các nam tướng và nhà bia ghi dấu tích cách mạng của đồng chí Trường Chinh. Bên phải Tam tòa Chính điện là đền thờ thân phụ, thân mẫu, sư phụ, sư mẫu của Hai Bà Trưng. Nài ra, còn có đền thờ các nữ tướng của triều Hai Bà Trưng, miếu thờ Thổ thần.

3de6268c6_i_2841.jpg
Hồ bán nguyệt trong khu di tích

8a787cd47_i_2869.jpg
Rùa trong hồ bán nguyệt 

Điểm đặc biệt trong kiến trúc bên trong Khu di tích đền thờ Hai Bà Trưng là phần lớn được làm bằng gỗ lim với độ bền cao, được chạm trổ những họa tiết sinh động và tinh tế.  Tượng thờ, nội thất, hoành phi, câu đối được sơn son thếp vàng một cách hài hòa, lộng lẫy, trang nghiêm giúp chúng ta tưởng nhớ về ý chí bất khuất, lòng quả cảm của những anh hùng dân tộc.

Phía trước chính điện là sân trên, sân trong, sân nài đều được lát bằng đá phiến. Sân trong còn gọi là sân nghi lễ, được lát đá theo hình chiếc chiếu hoa lớn ở giữa và 6 hình chiếc chiếu hoa nhỏ ở hai bên, để chồng kiệu và bài trí voi, ngựa, cờ sí,…khi có lễ tiệc và tế lễ uy nghiêm. Hai bên sân trong là nhà tả mạc và hữu mạc bề thế, kết cấu đầu hồi bít đốc và lầu chuông, lầu trống.

3de6268c6_i_2835.jpg
Ngọn đá khắc lời thề của Hai Bà Trưng

Sân nài có kiến trúc hình “ngũ phúc” bởi ngọn đá thề giữa sân và bốn bồn hoa hình cơn dơi ở bốn góc sân đá. Có 18 cỗ voi đá đặt ngay ngắn thành hai hàng hai bên sân đá hướng vào giữa sân, tượng trưng cho voi của 18 đời vua Hùng. Lời thề của Hai Bà Trưng khi làm lễ tế cờ được khắc trang trọng vào ngọn đá như để nhắc nhớ các thế hệ “con rồng cháu tiên” về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc, sẵn sàng đứng lên đấu tranh chống lại ách xâm lược, chống lại lũ “lòng dạ chó dê” để giành lại độc lập, tự chủ không phân biệt nam nhi hay nữ nhi, miễn là con cháu vua Hùng thì trên vai đều gánh trọng trách dân tộc.

3de6268c6_i_2877.jpg
18 cỗ voi chia làm hai bên, mỗi bên 9 cỗ

Lời thề của Hai Bà Trưng như tiếng sấm truyền vượt qua bao thế hệ, khắc trên ngọn đá như khắc vào lịch sử dân tộc: “Thiếp là cháu gái các vua Hùng đời trước, hôm nay đau lòng thương dân vô tội, dấy nghĩa trừ tàn, nguyện xin các vị thần linh hội họp tại đàn này chứng giám và phù hộ cho thiếp. Thiếp là Trưng Nữ giấy binh dẹp giặc, che chở dân lành, thu phục lại muôn vật cũ của tổ tông, không phụ ý trời, thỏa nguyện nơi đền miếu của các bậc đế vương các đời, không phụ sự trông đợi của tổ tiên nơi chín suối”.

Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa của hai bà sẽ mãi là bản anh hùng ca đời đời bất diệt nói lên ý chí bất khuất, kiên cường của con người Việt Nam. Lời thờ Hai Bà Trưng cũng sẽ là lời cảnh tỉnh cho các thế lực xung quanh khi có âm mưu và hành động xâm lấn chủ quyền rằng ở Việt Nam, bao đời nay nữ nhi cũng là bậc anh hùng, hào kiệt.

Bài và ảnh: Lê Quang Đức


 

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN