Nắng nóng kéo dài, nhiều người lao động vẫn lựa chọn ở lại Thủ đô dịp lễ 30/4 - 1/5

(Sóng trẻ) - Khi cả nước đang trong kì nghỉ lễ dài ngày, nhiều người lao động vẫn chọn ở lại Hà Nội, gồng mình dưới thời tiết khắc nghiệt để mưu sinh, trang trải cuộc sống.

Trách nhiệm cao với nghề nghiệp

Thời gian này, ngành đường sắt liên tục phải tăng số chuyến trong ngày nhằm phục vụ số lượng khách lớn trong kỳ nghỉ lễ, khiến công việc của những người trực tàu thêm phần vất vả, cực nhọc hơn bao giờ hết. 

Gần 6h tối, chị Nguyễn Thị Tâm (43 tuổi) - nhân viên gác chắn tàu vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ của mình, bám chắc thanh chắn nặng trịch nhằm đảm bảo an toàn xuyên suốt quá trình tàu đi qua. Được biết, chị sẽ phải túc trực ngày đêm tại trạm gác cả 5 ngày lễ, tuy nhiên, chị xem đó như một điều hiển nhiên trong công việc của mình.

“Trong cơ quan cũng chia ca trực với nhau, lễ này đi làm thì sau lễ cũng được nghỉ bù. Mình làm nghề này mà, nghỉ lễ thì tàu vẫn chạy, dù đêm hay ngày. Trách nhiệm của mình, công việc của mình thì mình phải hoàn thành” - Chị Tâm chia sẻ.

1-3.jpg
Trung bình mỗi kíp trực tại một trạm chắn sẽ có 4-5 người đảm nhận. (Ảnh: Hà Linh)
2-2.jpg
Không quản ngày lễ, chị Tâm vẫn làm tròn trách nhiệm với công việc. (Ảnh: Hà Linh)

Thâm niên hơn 25 năm trong vị trí gác chắn tàu, ông Bùi Trọng Cường (54 tuổi) rất hiếm khi được hưởng trọn vẹn kì nghỉ lễ bên gia đình. Ông cho biết: “Nhiều năm trong nghề, chúng tôi cũng đã quen với việc xa nhà nên không có nhiều cảm xúc lắm. Không ăn lễ ở nhà thì ở lại ăn lễ cùng anh em. Làm việc lâu, đồng nghiệp cũng như anh em trong nhà”.

3.jpg
Ông Cường đã quen với những ca trực liên tục, sẵn sàng làm việc bằng cả trách nhiệm của mình dù trong những ngày lễ. (Ảnh: Hà Linh)

Gồng mình giữa nắng nóng

Tại Hà Nội những ngày lễ cùng tình trạng nắng nóng, oi bức kéo dài đã khiến đã khiến đường phố trở nên vắng vẻ. Song, không khó để bắt gặp những tài xế xe ôm công nghệ vẫn cố gắng chạy xe, kiếm thêm thu nhập.

Thay vì về nhà, anh Đào Văn Lâm (39 tuổi) quyết định ở lại chạy xe ôm trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Dù nhiệt độ ngoài trời đã chạm mức 41 độ C, anh Lâm vẫn cố tìm thêm vài cuốc xe trước khi nghỉ trưa. 

“Lễ này nhu cầu mọi người đi lại nhiều, tôi cố gắng ở lại kiếm thêm. Có vất vả chỉ là thời điểm này nắng nóng quá, đôi khi có đơn nhưng không nhận được, dễ say nắng lắm” - Anh Lâm cho hay

5-1.jpg
Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, anh Lâm vẫn cố gắng chạy xe nhằm trang trải cuộc sống. (Ảnh: Hà Linh)

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, tại chợ Cầu Đông, hàng trăm tiểu thương, người lao động cũng quyết định bám trụ tại Hà Nội xuyên lễ. Đây cũng là khoảng thời gian bận rộn khi những chuyến xe hàng tấp nập ra vào chợ, khiến người lao động nơi đây luôn phải cố gắng làm việc, không có ngày nghỉ lễ.

Tuy công việc chuyển hàng đầy cực nhọc kéo dài từ sáng cho tới tối muộn, không quản nắng mưa, lễ tết, nhưng ông Bính (61 tuổi) vẫn luôn tận tâm trong từng chuyến hàng. Ông bày tỏ: “Công việc vất vả chứ, dậy từ sáng sớm đến tận tối đêm. Nhưng tôi quan niệm nghề là nghiệp, cũng là cái duyên của mình. Ai cũng chọn nghề nhẹ nhàng thì những nghề nặng nhọc ai sẽ làm?”.

4.jpg
Những chuyến xe ba gác của ông Bính vẫn luôn hoạt động dù là ngày lễ. (Ảnh: Hà Linh)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia những ngày vừa qua đã ghi nhận mức nhiệt cao nhất kể từ đầu năm tại Hà Nội với nhiệt độ cao nhất là 41.5 độ C tại trạm Láng, quận Đống Đa. Tình trạng này khiến nhiều người lao động luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất sức khi phải hoạt động liên tục dưới thời tiết nắng nóng gay gắt.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN