Những đổi thay bắt đầu từ một “đề văn lạ”

( Sóng trẻ) - Những đề bài gợi cảm hứng không chỉ là cơ hội để bạn phát biểu suy nghĩ của mình mà còn giúp giáo viên lắng nghe được những điều bạn nói một cách chân thành nhất.

Những đề văn mở ra cơ hội

Đề bài 1: “Nêu quan điểm của anh ( chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”.

Với đề bài này, bạn Nguyễn Trung Hiếu, lớp 11 chuyên Lý, trường THPT Hà Nội – Amsterdam đã có cơ hội chia sẻ những suy nghĩ chân thành tràn ngập yêu thương dành cho mẹ mình. Sau khi đọc bài văn của Hiếu, cô giáo đã vô cùng xúc động về hoàn cảnh khó khăn của Hiếu và kêu gọi nhà trường, hội phụ huynh giúp đỡ gia đình Hiếu. Bài văn của Trung Hiếu đã gây xôn xao trên mạng trong suốt một thời gian dài, rất nhiều người đã in, photo bài văn ấy và truyền tay nhau đọc.

e8a738696_2.1.jpg
 
Bài văn của Nguyễn Trung Hiếu  (nguồn ảnh: internet)

Đề bài 2: “Đen và trắng”. Đề bài vọn vẹn 3 chữ như vậy của cô giáo dạy văn trường THPT Lê Quý Đôn ( Khánh Hoà).

Bạn Lê Bình Giang đã chọn viết về những vệt đen trên màu áo trắng học sinh. Cậu bạn kể câu chuyện xung quanh mình về những hình ảnh bạo lực học đường, những ống kim tiêm được nhét vội trong túi áo, những làn khói thuốc phì phèo làm đen màu áo học trò… bài văn của Giang mô tả thật đến mức lần đó trường tổ chức một cuộc thi làm phim và Giang được cô giáo chọn vào nhóm làm phim với nội dung phát triển từ chính bài văn của cậu. Sau cuộc thi đó, Giang được đại sứ Nhật Bản mời dự tiệc tại nhà riêng nài Hà Nội và được trao giải khuyến khích. Sau lần đó, Giang quyết định theo đuổi con đường nghề nghiệp trở thành đạo diễn phim.

Hãy để cảm xúc lên tiếng

Bạn đã từng có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình trong chính những đề văn ấy chưa? Không phải vì mục đích điểm cao, cũng không phải để cô giáo đọc trước lớp thành một bài văn mẫu mà đơn giản là bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình trong đó, sống thật với bản thân. Giáo viên chính là những người lắng nghe cảm xúc ấy. Biết đâu bài văn ấy là bước nặt cuộc đời như Nguyễn Trung Hiếu hay Lê Bình Giang.
 
e8a738696_2.2.jpg

Cuốn sách “nếu tôi biết được khi tôi còn 20”

Đừng nghĩ rằng những ý tưởng của mình đưa ra sẽ rất buồn cười hay điên rồ. Trong quyển sách bán chạy nhất nước Mỹ “Nếu tôi biết được khi tôi còn 20” của Tina Seeling, tác giả cho rằng “Hầu hết các ý tưởng, dù thoạt nghe có vẻ ngớ ngẩn hay ngốc nghếch thì thế nào đi chăng nữa, ít nhất cũng mang cho mình một tiềm năng cảm xúc”.

Nguyễn Thị Dịu
Phát thanh K.31
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN