(Sóng trẻ) - Sáng 28/6, sĩ tử cả nước chính thức bước vào bài thi đầu tiên với môn Ngữ văn. Mặc dù thời tiết thất thường nhưng cha mẹ vẫn đội mưa nắng, theo sát để tiếp lửa tinh thần cho các con.
Để chuẩn bị cho bài thi đầu tiên, nhiều sĩ tử đến điểm thi từ rất sớm. Theo quan sát của phóng viên, tại điểm thi THPT Đông Anh (Hà Nội), nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đi thi từ tờ mờ sáng. (Ảnh: Yến Thảo)Cô Đào Thị Quỳnh - phụ huynh em Bùi Thiên Phú (THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội chia sẻ quãng đường từ nhà đến điểm thi là trường THPT Đông Anh khoảng 15 km, vì vậy hai mẹ con phải đi từ sớm. Chờ con đi thi ở trong có một cảm xúc rất hồi hộp, nhưng cô hy vọng 12 năm đèn sách của con trai mình sẽ thu được quả ngọt. Cô chia sẻ thêm, sau khi thi xong sẽ thưởng cho con một chuyến đi du lịch xuyên Việt để bù lại khoảng thời gian con ôn thi vất vả suốt một năm qua. (Ảnh: Yến Thảo)Thấp thỏm, hồi hộp, lo lắng là tâm trạng chung của hàng ngàn phụ huynh trên cả nước đưa con đi thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh: Ngân Hà)Cử chỉ yêu thương của người cha tiếp thêm động lực cho con. (Ảnh: Tú Trinh)Phụ huynh kiểm tra đồ dùng, giấy tờ và liên tục nhắc con bình tĩnh, tự tin để làm bài tốt. (Ảnh: Yến Thảo)Thời gian thi môn Ngữ văn là 120 phút, cha mẹ mỏi mòn chờ đợi con bên ngoài điểm thi. (Ảnh: Yến Thảo, Nguyễn Thực, Tú Trinh)Chị Nguyễn Thị Tuyết (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) “đội mưa” chờ con chia sẻ: “Vì nhà xa nên tôi đưa con đi thi từ sớm. Trời đổ mưa nên tôi quyết định ở lại chờ con đến khi thi xong”. (Ảnh: Tú Trinh)Gần hết giờ thi, các bậc phụ huynh đứng ngồi không yên ngóng trông kết quả từ con. (Ảnh: Yến Thảo, Diễm Hằng, Phương Anh)Bạn Đoàn Phương Tú (trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định) xúc động nói: "Bố mẹ luôn đồng hành cùng mình từ lúc ôn thi đến tận bây giờ. Nhờ có bố mẹ ở bên mà mình cảm thấy bớt áp lực hơn". (Ảnh: Phương Anh)
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.