“Cái phúc lớn nhất đời tôi là có gia đình 4 đời phục vụ trong ngành giáo dục”

(Sóng trẻ) - Đó là lời tâm sự của cụ Nguyễn Thị Chuông (85 tuổi) - một cựu giáo chức, khi chia sẻ về truyền thống giáo dục của gia đình

Từ quân nhân trở thành nhà giáo

Cụ Nguyễn Thị Chuông hiện đang sinh sống cùng gia đình con trai thứ tại xã Thọ Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Gia đình cụ có 5 người con, 3 trai, 2 gái cùng các con dâu, rể và cháu nội, cháu ngoại. Được biết, gia đình cụ Chuông có 4 thế hệ theo nghề giáo viên. Từ đời ông cố Vũ Trọng Thiệp (tức bố chồng cụ Chuông) đã là một nhà nho ưu tú, đến vợ chồng cụ cùng các con gái, con dâu, con rể cùng các cháu dâu, cháu ngoại đều phục vụ trong ngành giáo dục. 

6.png
Cụ Nguyễn Thị Chuông thời trẻ từng tham gia kháng chiến trước khi làm giáo viên. (Ảnh: Thục Hiền)

Năm 16 tuổi, cụ Chuông tham gia kháng chiến chống Mỹ và gặp cụ Vũ Trọng Liên tại chiến trường. Sau đó, hai người tìm hiểu và kết hôn sau một thời gian. Trong kháng chiến, ông bà được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất và hạng Nhì.

Đặc biệt, cụ Vũ Trọng Liên hai lần được nhà nước trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Nhất và được phong lên hàm Hạ sĩ. Sau khi xuất ngũ, hai ông bà tham gia lớp nghiệp vụ sư phạm và về làm giáo viên tiểu học tại quê nhà. 

5.png
Một số bằng khen cụ Chuông còn giữ lại được từ thời kháng chiến. (Ảnh: Thục Hiền)

Tuy nhiên, biến cố ập đến năm 1988, cụ Liên không may qua đời, để lại cụ Chuông cùng 5 đứa con thơ. Cụ Chuông vừa phải lên lớp, vừa phải làm mấy mẫu ruộng để nuôi các con. Dù được các con phụ giúp rất nhiều, song cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn. Lúc này, 3 người con trai của cụ quyết định nghỉ học, đi làm để trang trải cho gia đình phụ giúp mẹ và lo cho 2 chị, em gái đi học trung cấp sư phạm. 

Dù khó khăn vẫn quyết tâm theo nghề giáo

Dù đại gia đình không khá giả, giàu có nhưng các thành viên đều rất tự hào vì được cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Có lẽ, điều quý giá nhất là sự kính trọng của các thế hệ học sinh, những thành tựu trong suốt sự nghiệp trồng người của các nhà giáo ưu tú.

Chia sẻ với phóng viên, cụ Chuông cho biết: “Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ góa con côi nhưng tôi không muốn các con từ bỏ việc học. Để 3 con trai phải nghỉ học phụ giúp gia đình tôi cũng rất đau lòng. Vì vậy, tôi luôn dặn con gái phải cố gắng học thay phần của các anh, em và muốn các con theo nghề giáo để đem con chữ đến nhiều người hơn”.

3.png
Cụ Chuông cùng các con, cháu, chắt trong đó có 7 người hiện đã là giáo viên với nhiều cương vị. (Ảnh: NVCC)

Sau này, khi cuộc sống đã đỡ vất vả hơn, cụ Chuông quyết định về hưu sớm theo dạng mất sức để nghỉ ngơi và tập trung chăm lo cho gia đình hơn. Sau khi lập gia đình, 2 người con gái và 2 người con trai của cụ cũng đều lấy vợ và chồng làm giáo viên. Các con cháu cũng được gia định theo nghề giáo và hiện có một cô giáo ngữ văn và một cô giáo tiếng anh. 

Tuy thời gian không lâu, nhưng trong suốt sự nghiệp của mình, cụ Chuông luôn cống hiến hết mình và gặt hái được rất nhiều thành tựu. Đó cũng là động lực và tấm gương để các con cháu cụ noi theo. 

4.png
Tuy thời gian công tác trong ngành không lâu, nhưng cụ Chuông luôn cống hiến hết mình và được nhà nước công nhận qua nhiều giải thưởng. (Ảnh: Thục Hiền)

“Giáo viên không phải là nghề mang lại kinh tế cao như các ngành nghề khác nhưng lại có sứ mệnh cực kỳ đặc biệt. Tôi luôn tự hào vì gia đình có 4 thế hệ theo nghề giáo cùng các họ hàng khác. Mong rằng sẽ có thật nhiều con cháu nói riêng và các bạn trẻ nói chung theo nghề giáo viên để nền giáo dục nước nhà ngày càng vững mạnh”, cụ Nguyễn Thị Chuông chia sẻ.

Nghề giáo là một ngành nghề cao quý và đem lại nhiều giá trị cho xã hội, giúp cho nền giáo dục nước nhà có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, chúc cho tất cả các thầy cô giáo luôn dồi dào sức khỏe để chèo lái những con thuyền tri thức. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Mời độc giả tham dự Tọa đàm trực tuyến "Đi và viết khi ta còn trẻ"

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - 14h30 ngày 05/12/2024, Trang tin điện tử Sóng trẻ sẽ tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Đi và viết khi ta còn trẻ”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN