(Sóng trẻ) - Dù phân bố rải khắp Thủ đô, được đầu tư cải thiện với không gian an toàn, sạch sẽ nhưng hầm đi bộ vẫn bị nhiều người “lãng quên”.
Hiện nay, hệ thống hầm đi bộ của Hà Nội bao gồm 23 công trình, tập trung chủ yếu ở Vành đai 3 (17 hầm) và các nút giao khác. Tuy nhiên, dù được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, thiết kế hiện đại, đảm bảo sự thông thoáng và sạch sẽ, hầm đi bộ tại Hà Nội vẫn chưa được người dân thực sự “ưa chuộng”. (Ảnh: Nam Phương)Trái ngược với hình ảnh tấp nập người đi lại bên ngoài, đường hầm đi bộ nằm dưới các tuyến đường lớn như Phạm Hùng, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến… lúc 7h sáng lại vắng lặng đến lạ thường. (Ảnh: Ngọc Hà)Theo ý kiến của chị Thùy Dung (43 tuổi), sống quanh khu vực hầm đi bộ cho hay: "Hầm ít người chủ yếu do người dân còn ám ảnh vẻ nhếch nhác trước đó của hầm, đồng thời đi băng qua đường nhanh và tiện hơn. Nên dù nguy hiểm vẫn cố chấp không sử dụng hầm đi bộ". (Ảnh: Nam Phương)Từ 6 giờ sáng đến 22 giờ tối hằng ngày, mỗi hầm đi bộ đều được một đến hai công nhân của Ban Duy tu giao thông Hà Nội trực tiếp quản lý. Công việc của họ không chỉ là giữ gìn vệ sinh mà còn phối hợp với cơ quan chức năng đảm bảo an toàn cho người dân, ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy đến. (Ảnh: Nam Phương)Theo ghi nhận của PV, cứ khoảng 3 phút sẽ có 1-2 người sử dụng hầm đi bộ trên đường Phạm Hùng trong khoảng thời gian gần trưa. Lý giải cho điều này, chị N.T.L (nhân vật đã được thay tên) - nhân viên vệ sinh tại khu vực hầm đi bộ H6 cho hay: “Đường hầm này là nơi ít người qua lại vì nó nằm ngay gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Buổi sáng khoảng 7h30 người dân sẽ đi nhiều hơn, còn lại chủ yếu là các bạn trẻ sẽ gửi xe tại Bảo tàng Hà Nội rồi sử dụng hầm”. (Ảnh: Ngọc Hà)Hiệu quả của một hệ thống giao thông thân thiện với người đi bộ phụ thuộc nhiều vào mức độ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Quan tâm đáp ứng tốt nhu cầu đó thì sẽ có nhiều người sử dụng hầm đi bộ, tránh lãng phí. (Ảnh: Nam Phương)
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.