(Sóng trẻ) - Đêm là khoảng thời gian nghỉ ngơi của tất cả mọi người sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, tại các tuyến đường trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt ở các khu chợ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ nhọc nhằn trong đêm vì miếng cơm manh áo.
Đêm xuống là lúc mọi người quây quần bên nhau. Thế nhưng nhiều phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh mà vất vả, ngồi lặng lẽ chờ khách đến mua hàng. Chỉ cần bán được một vài gói kẹo, bịch bỏng cũng khiến họ cảm thấy ấm lòng. (Ảnh: Xuân Ly)Đều đặn hàng ngày bất kể mùa đông hay mùa hè, từ 10h tối cho đến 2h sáng, taị các khu phố về đêm, không chỉ có người trẻ mà những người lớn tuổi cũng miệt mài bán hàng, làm việc, dọn hàng. Gương mặt và dáng vẻ đã in hằn cuộc đời sương gió của họ. (Ảnh: Xuân Ly)Gánh nặng mưu sinh không cho phép những người phụ nữ được nghỉ ngơi. Những gánh hàng chất đầy cùng chiếc xe đạp đã cũ luôn cùng họ đi khắp các nẻo đường của thành phố. Thi thoảng có ngày nghỉ được đi chơi đêm, bạn Vân Anh (20 tuổi, Vĩnh Phúc) chia sẻ: “Lần nào đi mình cũng thấy rất nhiều người lao động nữ vẫn đang làm việc, nhất là các bác lao công. Đến cả khi 2-3 giờ sáng lúc mình về rồi, họ vẫn đang cần mẫn với công việc. Mình thực sự rất ngưỡng mộ sự hi sinh của họ dành cho con cái và gia đình”. (Ảnh: Tú Trinh) Dù đã lớn tuổi nhưng đêm nào, gánh hàng trĩu nặng trên vai cũng rong ruổi cùng bác đi qua các tuyến phố về đêm ở quận Hoàn Kiếm. Bác chỉ mong sao bán được chút ít để có chi phí trang trải cuộc sống. (Ảnh: Xuân Ly)Những lúc thấm mệt, họ ngồi tạm nghỉ ngơi để tiếp tục công việc vì miếng cơm manh áo. (Ảnh: Xuân Ly)Dù quán đã đóng cửa để mọi người nghỉ ngơi nhưng người phụ nữ vẫn phải làm nốt những công đoạn cuối cùng: dọn dẹp, rửa bát. (Ảnh: Xuân Ly)Khoảng thời gian về đêm cũng là lúc những người phụ nữ vệ sinh môi người âm thầm miệt mài dọn dẹp từng tuyến phố, vỉa hè, giúp cảnh quan đô thị sạch đẹp. Mong muốn của họ là có một sức khỏe tốt để lo cho gia đình và cống hiến cho công việc. (Ảnh: Xuân Ly)Đến 2 giờ sáng, khi mọi người đã ngủ say thì người phụ nữ chỉ dám tranh thủ nghỉ ngơi, chợp mắt một lúc để tiếp tục công việc vệ sinh môi trường của mình. (Ảnh: Xuân Ly)Có những xe lên đến hàng tạ, đối với nam đã khó khăn, nhưng người phụ nữ vẫn đẩy thoăn thoắt như một thói quen thường ngày. Không ngại trời đêm sương lạnh, cực khổ, những lao động nữ vẫn chăm chỉ, cần mẫn làm việc với mong muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình và có một cuộc sống tốt hơn. (Ảnh: Xuân Ly)
(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.
(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.