“Trong kính” và hành trình giải thoát cho chính mình

(Sóng trẻ) - Tối ngày 19/10, bộ ảnh viral “Trong kính” nằm trong khuôn khổ sự kiện FPS 2022 - To The Moon chính thức được lên sóng. Ngay khi ra mắt, bộ ảnh đã thu hút được nhiều sự chú ý của các bạn sinh viên.

“FPS 2022 - To The Moon” là sự kiện chào tân sinh viên thường niên được Liên chi đoàn khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức. Trải qua 7 mùa sự kiện thành công, FPS đã trở thành hoạt động không thể thiếu của sinh viên trường báo với nhiều hoạt động đồng hành thú vị và hấp dẫn.

Ra đời với sự đầu tư và tâm huyết của Ban tổ chức, bộ ảnh “Trong kính” là cuộc hành trình thoát ra khỏi vùng an toàn và dũng cảm đối mặt với những khó khăn trên chặng đường mới. Những diễn biến tâm lý của nhân vật trong bộ ảnh chính là tiếng nói đại diện cho những người trẻ khi bắt đầu bước đi trên hành trình trưởng thành.

Bước đi trên hành trình mới với vô vàn những điều chưa biết, chúng ta không tránh khỏi cảm giác đơn độc. Vì thế, ta có xu hướng thu mình và khép kín như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân. Những suy tư và lo lắng bao trùm trong tâm trí của đứa trẻ buộc phải tự mình bước đi trong thế giới mới.
Bước đi trên hành trình mới với vô vàn những điều chưa biết, chúng ta không tránh khỏi cảm giác đơn độc. Vì thế, ta có xu hướng thu mình và khép kín như một phản xạ tự nhiên để bảo vệ bản thân. Những suy tư và lo lắng bao trùm trong tâm trí của đứa trẻ buộc phải tự mình bước đi trong thế giới mới.
Bộ vest là những điều khác biệt và lạ lẫm trên hành trình mới mà mỗi đứa trẻ đang lớn phải đối mặt. Có lẽ, bản thân đã quá ngợp với những điều mà thế giới ngoài kia mang lại, ta chọn cách trở lại chiếc
Bộ vest là những điều khác biệt và lạ lẫm trên hành trình mới mà mỗi đứa trẻ đang lớn phải đối mặt. Có lẽ, bản thân đã quá ngợp với những điều mà thế giới ngoài kia mang lại, ta chọn cách trở lại chiếc "lồng kính" để tự trấn an bản thân.
Khao khát được khám phá nhưng không dám tiến bước ra ngoài bởi những rào cản vô hình mang tên “khác biệt”, ta rơi vào những mông lung vô định cùng những lo lắng và hoài nghi về chính bản thân mình.
Khao khát được khám phá nhưng không dám tiến bước ra ngoài bởi những rào cản vô hình mang tên “khác biệt”, ta rơi vào những mông lung vô định cùng những lo lắng và hoài nghi về chính bản thân mình.
anh-4.png
Lúc này, chúng ta rơi vào trạng thái tiêu cực nhất: chối bỏ giá trị bản thân và gạt bỏ chính mình. Sự khác biệt của thế giới khiến ta nghĩ mình đang sai và buộc phải tuân theo một tiêu chuẩn nào đó.
Lâu dần, những áp lực đè nén nặng nề đã khiến ta quá mệt mỏi và nhận ra rằng “chẳng ai có thể cứu ta ngoài chính bản thân mình”. Vì thế, với tâm thế của một “chiến binh” mới, ta mạnh mẽ đứng lên, quyết tâm đối mặt với vấn đề của chính mình.
Lâu dần, những áp lực đè nén nặng nề đã khiến ta quá mệt mỏi và nhận ra rằng “chẳng ai có thể cứu ta ngoài chính bản thân mình”. Vì thế, với tâm thế của một “chiến binh” mới, ta mạnh mẽ đứng lên, quyết tâm đối mặt với vấn đề của chính mình.
Con người chúng ta đầy rẫy những khuyết điểm. Học cách “chấp nhận” và “yêu thương” bản thân không phải là “dung túng” cho những thiếu sót của mình, mà “chấp nhận” để thay đổi và “yêu thương” để phấn đấu ngày một tốt hơn. Đó mới là cách để ta bảo vệ giá trị của bản thân và đối mặt với thế giới này. Có như vậy, vũ trụ mới thật mới mẻ và kì diệu.
Con người chúng ta đầy rẫy những khuyết điểm. Học cách “chấp nhận” và “yêu thương” bản thân không phải là “dung túng” cho những thiếu sót của mình, mà “chấp nhận” để thay đổi và “yêu thương” để phấn đấu ngày một tốt hơn. Đó mới là cách để ta bảo vệ giá trị của bản thân và đối mặt với thế giới này. Có như vậy, vũ trụ mới thật mới mẻ và kì diệu.

Giá trị cốt lõi mà bộ ảnh “Trong kính” muốn truyền tải chính là những người trẻ hãy cứ bước đi và đừng sợ hãi, hãy thoát ra khỏi vùng an toàn để chạm tay đến những chân trời rực rỡ. Thế giới ngoài kia khó khăn và chông gai thật đấy, nhưng có trải qua chúng ta mới mạnh mẽ, trưởng thành, vững vàng trên đôi chân của chính mình và sau đó, tự tin “phi hành” trong vũ trụ rộng lớn mà không ngần ngại bất cứ điều gì.

“FPS 2022 - To The Moon” đang tiến rất gần đến chặng cuối. Với sứ mệnh chào đón những “phi hành gia” K42 của khoa Chính trị học bước vào “vũ trụ” Học viện Báo chí và Tuyên truyền, FPS 2022 cùng bộ ảnh “Trong kính” hi vọng sẽ khiến các bạn thấy tự tin hơn trên hành trình mới của cuộc đời mình.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN