Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu trong tín ngưỡng người Việt được xem là Tết của trẻ em. Nhưng, tại nhà X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phóng viên được chứng kiến một cái Tết Trung thu đặc biệt. Tết Trung thu của những đứa trẻ mang hình hài “trưởng thành”. 

Mỗi dịp Tết Trung thu, cô Phan Thị Phúc - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội thường tổ chức ngày hội Trung thu cho những bạn nhỏ. Gọi là “bạn nhỏ” dường như cũng sai, bởi tuổi của các “bạn nhỏ” đã đến ngoài 30. Thế nhưng, ở nơi đây, người ta quen gọi hai từ ấy, chính bởi não bộ của họ đã lựa chọn sống ở quá khứ, với nhiều suy nghĩ ngây ngô tuổi thơ.

1.png
Ngay từ cái nhìn thoáng qua, không khó để nhận ra được phần lớn đứa trẻ trong ngôi nhà X1 có ngoại hình mang dấu hiệu của hội chứng Down, bên cạnh đó, là một số đứa trẻ có các cử chỉ quá khích và không theo kiểm soát. (Ảnh: Ngô Gia Huy)
2.png
Mâm cỗ Trung thu được sắp xếp đẹp mắt, tô điểm những ánh vàng đỏ từ đèn ông sao truyền thống. Từng món quà được gửi về từ nhiều tấm lòng thơm thảo trên mọi miền Tổ quốc. (Ảnh: Ngô Gia Huy)
3.png
Cô Phúc - người phụ nữ lớn tuổi được những học sinh, phụ huynh yêu thương gọi là mẹ Phúc. Cô đã dìu dắt, đồng hành cùng các em gần 30 năm cuộc đời. Trong bầu không khí nồng đậm hương vị yêu thương, cô bộc bạch những lời tâm sự hiếm khi nào cô nói: “Đêm hội Trung thu đặc biệt bởi người đồng hành cùng các em là gia đình thứ 2, là bạn bè, là nơi san sẻ, là nơi các em được tự do phát triển”. (Ảnh: Ngô Gia Huy)
4.png
Những bài hát đã được chị Lệ, anh Hiếu luyện tập vô số lần, luyện hàng ngày để nhớ, để trình diễn cho ngày đặc biệt. (Ảnh: Chu Thắng)
5.png
Trung thu là đối diện với màu vàng, đỏ của đèn ông sao truyền thống, qua đôi mắt đứa trẻ, chúng tôi thấy được cả bầu trời tâm hồn sáng như sao. (Ảnh: Chu Thắng)
6.png
Cũng qua đôi mắt, chúng tôi thấy được ánh đượm buồn xuyên suốt cuộc đời người phụ nữ Nguyễn Thị Tuyên (người phụ nữ thứ 3 từ trái qua), một người mẹ dành cả cuộc đời mình cho đứa con mang hội chứng Down, “tôi chỉ sợ khi đời tôi đã hết, sẽ chẳng còn ai lo cho con mình” - cô Tuyên nói lên nỗi niềm chung của các bậc phụ huynh có con khiếm khuyết về thần kinh. (Ảnh: Chu Thắng)
7.png
Những đứa trẻ lại chẳng mang trong mình nhiều nỗi niềm đến vậy. Chúng vui, vì Trung thu có kẹo bánh, Trung thu được rước đèn vòng quanh cùng mọi người. Nụ cười cứ thế mà bật nở, giòn tan trong căn phòng chỉ vỏn vẹn 35 mét vuông. (Ảnh: Chu Thắng)
8.png
Tết Trung thu tại câu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội cũng là dịp để những gương mặt thiện nguyện quen thuộc gặp gỡ. Năm nào cũng vậy, tất cả lại hò hẹn, cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ Trung thu, để các "bạn nhỏ" tận hưởng cái tết trẻ em đúng nghĩa nhất. (Ảnh: Ngô Gia Huy)
9.png
Hành trình phát triển của từng người đều được ghi dấu bằng tình yêu thương và sự nhiệt thành của các cô giáo, cô Hải Yến (váy xanh) - người chữa lành bằng âm nhạc, hòa giọng trong bài hát cùng với học trò của mình. (Ảnh: Ngô Gia Huy)
10.png
Phải chăng, từng cái chạm cận kề, má chạm má đã thể hiện hết những nỗi lòng yêu thương khó diễn đạt bằng lời. (Ảnh: Chu Thắng)
11.png
Ngôi sao năm cánh tượng trưng cho sự hài hòa, yêu thương giữa vạn vật, giữa người với người như thông điệp câu lạc bộ Văn nghệ Trẻ em khuyết tật Hà Nội luôn hướng đến, bởi “Có gì trên đời đẹp hơn thế? Người với người sống để yêu nhau…”. (Ảnh: Ngô Gia Huy)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Trung thu trong đôi mắt ngàn sao

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu trong tín ngưỡng người Việt được xem là Tết của trẻ em. Nhưng, tại nhà X1, ngõ 17 Hoàng Ngọc Phách, phóng viên được chứng kiến một cái Tết Trung thu đặc biệt. Tết Trung thu của những đứa trẻ mang hình hài “trưởng thành”.

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN