Đam mê báo chí của nữ nhà báo “tay ngang”

 (Sóng trẻ) - Nhà báo Hồ Minh Nguyệt gây ấn tượng với người đối diện trong lần đầu gặp mặt là nụ cười tươi rói tượng trưng cho một sức sống dồi dào đang dâng tràn khắp cơ thể với phương châm sống: “Làm hết sức để không phải sống trong cảm giác nuối tiếc, tiếc vì đã không cố gắng hết mình.

 

Bắt đầu từ một xuất phát điểm khác

 

Nhà báo Hồ Minh Nguyệt sinh năm 1977 tại Tây Ninh trong một gia đình nền nếp và gia giáo, ba là kỹ sư thủy sản, mẹ là thợ may. Cô đang đảm nhận vai trò là là biên tập viên, MC chương trình ca nhạc quốc tế thuộc Phòng biên tập, Đài Phát thanh -Truyền hình Tây Ninh. Cô tốt nghiệp trường Đại học nại ngữ Hà Nội (chuyên ngành Anh văn) vào năm 1999.


be172109e_n1.jpg

Chân dung nữ nhà báo xinh đẹp

 

Cô bộc bạch rằng, khi vào làm tại Đài Phát thanh -Truyền hình Tây Ninh, công việc của cô là biên dịch các chương trình thu qua vệ tinh chứ không phải là vị trí một nhà báo. Với khả năng nói trước ống kính, trước đám đông, cô bắt đầu tự viết và biên tập lời giới thiệu bài hát quốc tế. Bắt đầu bằng những công việc nhỏ như vậy dần nhen nhóm trong người phụ nữ nhỏ nhắn ấy ngọn lửa yêu nghề. Niềm đam mê viết báo từ đó mà lớn lên theo thời gian là động lực để cô theo đuổi nghề báo cho đến bây giờ. Cô đã tham gia hầu hết các lớp tập huấn ngắn ngày dành cho phóng viên về viết tin, phóng sự, phóng sự điều tra... và cả lớp tập huấn dành cho phát thanh viên. Cô tham gia sản xuất tin bài phát sóng trên Đài và cộng tác với báo Tây Ninh.

 

Năm 2011, cô học lớp báo chí văn bằng 2 của Học viện Báo chí –Tuyên truyền với sự ủng hộ từ hậu phương gia đình đặc biệt là NGƯỜI CHA QUÁ CỐ LUÔN TÂM niêm mong muốn cô trở thành nhà báo chân chính. Bên cạnh đó, người chồng cũng hoàn toàn ủng hộ, tạo điều kiện cho cô theo nghề báo. Chính vì thế mà hiện nay cô đang tham gia lớp cao học báo chí tại Học Viện, xa nhà 1800km.

 

Người làm báo “amateur”

 

Với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của người phụ nữ mang dáng vóc rắn giỏi, cô Minh Nguyệt đã đạt được những thành tích mà bất cứ nhà báo nào cũng khát khao có được. Đó là Huy chương vàng tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần 33 tại Quảng Ninh năm 2013 cho thể loại phóng sự và đạt bằng khen tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần 34 (2014)  cho thể loại Phim tài liệu…và một số giải báo chí của tỉnh.


be172109e_n2.jpg

Cô Nguyệt (thứ năm từ phải sang) kết thúc một khóa học về chuyên ngành báo chí

 

Nhìn nhận những thành tích mà mình đã đạt được, cô chia sẻ rằng: “Đó là một trong những điều may mắn nhất của cô. Cô vô cùng bất ngờ, gần như không tin vì cô chỉ là người làm báo “amateur” thôi, lại là lần đầu tiên cô tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc. Thế nhưng phải nói rằng, lần ấy cô có động lực lớn nhất khi quyết định tham gia liên hoan.”

 

Sống trọn với nghề


Công việc làm báo không phân biệt nam hay nữ, khi có sự kiện, nữ nhà báo cũng phải lên đường, mặc ngày đêm, mặc nắng rát hay gió bão, cô bồi hồi chia sẻ. Cô nhớ lại khoảnh khắc nhân vật trong bài viết về cuộc sống chật vật mưu sinh của những người buôn bán nông sản trên ghe, thuyền từ miền Tây dọc theo sông đến Tây Ninh. Cuộc sống của họ gói gọn trên những chiếc ghe máy lênh đênh trên sông. Họ gọi điện thoại cảm ơn và chia sẻ những dòng cảm xúc sau khi đọc bài báo mà cô viết về họ. Và chính họ đã xúc động ngay chính hoàn cảnh của mình.

 

Hay kỉ niệm về phim tài liệu:”Bảo tồn đa dạng sinh học ở vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát”. Thú vị xen lẫn hồi hộp với những cảnh quay về động thực vật vô cùng đa dạng, hay cảnh tuần tra trong rừng vào ban đêm khi cùng các cán bộ kiểm lâm mai phục nhóm thợ săn thú rừng trái phép, những lần suýt dẫm phải các loài rắn độc nằm ngay lối đi…

 

Hoặc không ít lần cô gặp nguy hiểm khi đi viết về tệ nạn cờ bạc ở một số xã, hay về khai thác đất trái phép…


be172109e_n3.jpg

Nhà báo Minh Nguyệt trong một chuyến đi công tác


 Có thể thấy rằng nhà báo Minh Nguyệt làm báo với tất cả niềm đam mê. Niềm vui, hạnh phúc, nguồn động viên từ bạn bè và người thân hay đôi khi chỉ là những lời cảm ơn qua điện thoại của độc giả, một trải nghiệm mới, một điều hay, điều tốt nào đó giới thiệu đến công chúng …

Bài viết xin được kết thúc bởi một câu nói của cô: “Vinh dự là cuộc đời mình gắn với nghề báo. Nghề mà khó khăn có, nguy hiểm có, vinh quang, hạnh phúc cũng có.”

Hồng Nhung

Báo mạng điện tử K33

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN