Nhộn nhịp phố Hàng Mã trước ngày tiễn ông Táo về trời

(Sóng trẻ) - Chỉ còn vài ngày nữa là đến 23 tháng chạp, người dân thủ đô lại nô nức rủ nhau sắm cá chép, vàng mã cho ông Công, ông Táo về trời. Đáng chú ý, thị trường cá chép năm nay không chỉ dừng lại ở mặt hàng tươi sống mà còn biến hóa “muôn hình vạn trạng” thành các sản phẩm giấy, nhựa, vải… vô cùng phong phú.

Gần đến 23 tháng Chạp, khắp tuyến phố Hàng Mã, các hộ kinh doanh treo tràn lan đèn lồng, dây kim tuyến, vàng mã, giấy mầu… lấn át cả chỗ dành cho người đi đường. Khắp nơi rộ lên một màu đỏ rực rỡ. 

176f27242_dscn3587.jpg

Quang Cảnh phố Hàng Mã ngập trong màu đỏ đặc trưng mỗi dịp tết đến xuân về

176f27242_dscn3580.jpg
 
Những chiếc đèn lồng đỏ rực rỡ

176f27242_dscn3555.jpg

 Giá trung bình của chúng khoảng 50.000đ/1 chiếc

176f27242_dscn3581.jpg

Các mặt hàng vàng mã hết sức phong phú, đa dạng

176f27242_dscn3502.jpg

Những chú ngựa làm từ nhựa giá chỉ từ 30 - 50.000đ

451393dad_dscn3531.jpg

Những con cá chép làm từ vải bọc xốp bọt biển với đủ kích thước, kiểu dáng

451393dad_dscn3527.jpg

Giá của chúng dao động từ 50.000đ đến vài trăm nghìn

e34db5a9d_dscn3537.jpg

451393dad_dscn3530.jpg

Một đôi cá chép cỡ lớn giá lên tới 300.000đ

451393dad_dscn3574.jpg

Những cặp cá nhỏ giá nhẹ hơn, chỉ khoảng 50.000 - 100.000đ

451393dad_dscn3507.jpg

Các loại hoa giả khoe sắc màu rực rỡ

d479f98b3_dscn3576.jpg

Phố Hàng Mã bán kiêm cả các loại đồ sứ phong thủy

d479f98b3_dscn3512.jpg

e34db5a9d_dscn3515.jpg

e34db5a9d_dscn3489.jpg

Một gian hàng trên phố Hàng Mã lúc về chiều

Các mặt hàng trên phố Hàng Mã hầu hết đều được nhập từ Trung Quốc về. Một số loại khác được nhập từ Thuận Thành (Bắc Ninh), hay Thường Tín (Hà Nội). Những loại này thường cao hơn hàng nhập từ Trung Quốc. Một chủ hàng ở đây cho biết: "Khách về đây mua hàng, thường hay hỏi hàng trong nước và tỏ ra ưng mấy loại hàng Việt lắm”.

Phố Hàng Mã đông ngạt thở, người ra người vao chen nhau, xô đẩy. Kinh tế khó khăn, nhưng sức mua các mặt hàng phục vụ nhu cầu tâm linh có vẻ vẫn không hề giảm. Nhiều người còn cho rằng, điều này xuất phát từ việc làm ăn khó khăn, con người lại có nhu cầu hướng về tâm linh với mong muốn được thanh thản, gửi gắm những mong ước, mong được giúp đỡ từ phía Chúa Trời.

Trương Thu Hường



Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN