Đại học hay học đại?

(Sóng trẻ) – “Vào đâu cũng được, miễn là đỗ” là suy nghĩ của nhiều học sinh đứng trước kỳ thi đại học, trước áp lực từ gia đình, định kiến xã hội; từ đó gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đại học là con đường ngắn nhất, an toàn nhất để dẫn tới thành công. Cánh cửa đại học là ước mơ của nhiều học sinh, là niềm tự hào của bậc làm cha làm mẹ. Vì vậy, suy nghĩ “phải vào được đại học” đã đè nặng lên đôi vai của học sinh; từ đó dẫn tới tình trạng “học đại” ở một số bộ phận sinh viên.

Bạn Nguyễn Quỳnh Nga (sinh năm 2003, Hà Nội) vô cùng lo lắng trước kỳ thi đại học sắp tới. Khi đăng ký nguyện vọng, em hoang mang không biết phải lựa chọn ngành gì, trường gì. Bản thân em không muốn học đại học, nhưng áp lực từ phía cha mẹ, nhà trường, bạn bè; phần đông cho rằng không học đại học là một thất bại.

a11_cgdu.jpg
“Em có ước mơ trở thành một mẫu ảnh. Nhưng cha mẹ nói nó không có tương lai. Lựa chọn tốt nhất cho em là đi học đại học. Vì vậy, em đã đăng ký “bừa” nguyện vọng. Vào đâu cũng được, miễn là đỗ” - Bạn Nga giãi bày. (Ảnh minh họa)

Học đại, tương lai sẽ thế nào?

Do lựa chọn “đại” để bước chân vào ngưỡng cửa đại học, nhiều sinh viên nhận ra ngành học hiện tại không phù hợp với bản thân. Từ đó, sinh ra tâm lý chán nản, bất lực.

Là một người yêu thích lĩnh vực kinh tế nhưng lại học ngành ngôn ngữ, chị Trịnh Quỳnh Nhi (sinh năm 2002, Hà Nội) chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ học ngôn ngữ, nhưng đây là lựa chọn cuối cùng để tôi có cơ hội được học đại học. Vì thiếu đam mê, tôi chỉ học cho qua ngày. Điểm số chỉ đủ qua môn, tôi thua kém các bạn cùng lớp về mọi mặt. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn bỏ học”.

“Nhưng đâm lao thì phải theo lao, tôi vật lộn với hiện tại, vô định với tương lai của mình. Tôi không biết phải làm gì ngoài sự cố gắng, cho dù nó thực sự là nỗi ám ảnh” – chị tâm sự.

Lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức

Thực tế, nhiều bạn học sinh chọn trường chứ không chọn ngành. Điều này đã dẫn đến những hậu quả khó lường. Không chỉ lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức mà việc “học đại” còn làm mất đi những tài năng vốn có.

Với suy nghĩ cứ vào được trường trước, sau này học song ngành, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (sinh năm 2002, Nghệ An) đã nhận ra học đúng chuyên ngành sẽ thuận lợi và có nhiều cơ hội hơn. Vì vậy, chị quyết định bỏ ngành học hiện tại, quyết tâm thi lại để có thể học đúng với đam mê của mình.

Học đại học hay không luôn là chủ đề nóng bỏng trước kỳ tuyển sinh. Để lựa chọn đúng ngành, đúng trường, đúng tương lai; cha mẹ và con cái nên dựa trên niềm yêu thích, tài năng và điều kiện cá nhân để lựa chọn. Đại học nên là bước đệm cho nghề nghiệp tương lai, chứ không nên là vạch đích cuối cùng của cuộc đời.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

[Infographic] Hà Nội cấm nhiều tuyến đường phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - UBND Thành phố Hà Nội đã ra chỉ đạo cấm nhiều tuyến đường, phố ở khu vực trung tâm để phục vụ cho công tác tổng duyệt, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 (A80).

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Người đẹp Thái Lan đăng quang Miss World 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Tối ngày 31/5, đêm chung kết Miss World 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế HITEX, thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Đại diện Thái Lan - Opal Suchata Chuangsri đã xuất sắc đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. 

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN